Chào cả nhà, em phải mượn nik con bạn vì k biết đăng ký thành viên, nó lằng nhằng quá.
số là em có một chuyện khá đau đầu
mà do em tài lanh
một phần do bị chơi xấu
ý tốt của em bị hiểu qua ý xấu
mà căn bản là do em quá quan tâm tới việc hạnh phúc lứa đôi của bà chị chồng em
Chuyện là thế này ạ
Chị chồng em năm nay đã ngoài 40
nhưng không có chồng cũng chẳng có người yêu mà nghe đồn toàn là làm người thứ 3
Tính em thì khá tâm linh ạ. Đọc ở đâu đó có nói rằng, trong dòng họ nhà chồng hoặc nhà mình có ng lăng loàn thì con cháu mình sẽ gánh thay nếu như ng đó k chồng k con.
nên bản thân em nói riêng và gđ nói chung khá quan ngại về vấn đề hạnh phúc lứa đôi của chị ấy
Hồi mới lấy nhau,bà í tự nhiên khoe vs em có anh ny, mà khổ, anh này có gđ vợ con đàng hoàng roài.
Khoe xong thì e cũng bốp luôn thẳng thắn ...
" chị ơi tai sao chị lại nỡ chen chân vào gđ ng ta như thế,chị k thấy thương vợ họ à?đó là một mqh xấu xa mà e mong chị hãy cắt đứt càng nhanh càng tốt"
chị ấy trả lời như sau " chị cắt rồi nhưng cũng kéo dài đc 2 năm.chị yêu anh ấy nhưng nguyện làm ng đàn bà trong bóng tối của anh ấy...blablabla..."
sau bẵng 1 thời gian dài mình cũng quên luôn chuyện chị ấy kể. cho đến 1 ngày đẹp trời chị ấy đt cho mình hỏi...|có phải em kể vs ng khác về chuyện của chị vs anh kia k?" mình bảo mình k nhớ nữa,may chị nhắc lại mới nhớ.rồi mình hỏi ngược lại.thế chị vẫn chưa dứt ra à....?chị ấy nói jjj đó đại loại là ngụy biện.
xong thì mình cũng kệ thôi.
sau đó thì c ta kể lại rằng chị trong trường đi kể lung tung....
đờ mờ ...các bác ạ. nhân danh 1 ngđãcó gđ em cực kỳ ghét loại đàn bà như chị ck em, nhưng em k thèm nói vì em khinh rồi...
thế nhưng sau cái vụ chị ấy kể vs mình đãlà 1 rắc rối từ đây về sau...
Mình tình cờ bít đclà mqh của chị này vs anh kia vẫn kéo dài đến 4 năm...nhưng là anh kia k dứt ra đc bà này. bà này cũng có tiền nên thường hay bao trai đi chơi xa. anh này học cao học ở tỉnh khác nên 2 ng thường đi với nhau ạ.
và bà này có tính dại trai đến mức, tiền của mình cho em trai mượn thì đòi liên tục.mà tiền cho trai thì cho luôn klaays lại,,,,
có 1 time vc em khá khó khăn. vì tay trắng lập nghiệp.ít ng thân.
...chuyện lan man quá pk a>?
nc e bít rõ chuyện mụ ta qua lại vs trai có gđ tận nay đã 4 năm nhưng k dứt đc.và sau khi e bít rõ vì tình cờ bít thì em đã ll kín vs anh kia.và anh kia đãcho e bít một số thông tin.ôi nhục lắm cacsmej ạ.
anh này bảo chỉ chơi bời qua đường mà k ngờ chị gái ck em bám anh ghê quá....( thằng cha này tiểu nhân lắm nhé, lợi dụng cả tình cảm cả tiền bạc chị gái ck em"
rồi thì là.chị gái ck em có lẽ chỉ là số phận làm gái cho ng khác thôi
rồi thì là chị gái chồng em nguyện làm lẽ đứng trong bóng tối mà
rồi thì là anh k dám bỏ chị gái ck em vì chị ấy dọa sẽ tự tử
rồi thì là anh chỉ yêu vợ anh thôi. chỉ 1 chút say nắng mà anh sợ mn biết sẽ làm mất danh tín của anh
rồi thì là...\
ôi nghe mà nhục nhã.sau đó thì anh kia đã có động lực cắt đc.đến nay đã cắt rồi nhưng mình quá ngu khi để chuyện này lộ cho mụ vợ của anh cả ck mình biết
thế là sóng gió bắt đầu từ đây
à sau khi nói cho mụ vợ anh cả bít là như thế thì chị vợ anh ca cũng cho m bít là qk của chị gái ck mình theo cả 1anh có vợ cáh đây 6 -7 năm cơ....
có nghĩa là chị gái ck mình chuyên làm nt3 ạ
từ đó về sau thì chị gái ck bít qua lời kể của chị dâu cả....
thế mà chị ấy còn trơ trẽn nói ra trước mặt cả nhà chồng mình nhằm vạch mặt mình là kẻ đổ lửa vào ngôi nhà yên ả.là chị ta trong sáng
nhunge may mình cũng k đến nỗi ngu.mình giữ lại mọi bằng chứng từ tn đến hình ảnh của mqh xấu xa kia.
mình chỉ nói duy nhất 1 câu "
em nghĩ, nếu emlaf chị e sẽ im lặng chứ k toang toác cái miejng ra như thế này. em làm như thế cũng chỉ vì em muốn chị sống đúng với pháp luật, với lương tam của ng đàn bà...xa hơn nữa, e cũng k muốn chị cứ mãi sống như thế.vì c còn p lấy chồng, có con..., thế nhưng chị đã quá đi xa lại còn muốn đổ lỗi choem. nếu vậy ngay hôm nay em gửi mọi bằng chứng từ tin nhắn cho đến hình ảnh cho anh cả xem,và gửi luôn cho vợ cuaranh kia"...
thế nhưng trời ơi.nhà chồng mình sĩ diện dã man.nói chung là theo kiểu....bưng bít và bắt mn p im lawjngk đc nói j nữa.
chồng mình cũng bức xúc vì cũng đã đọc đc nội dung tin nhắn anh kia gửi qua.neenck mình cũng nói ra...
thế là mâu thuẫn đẩy lên cao và đến giờ chị ck mình rất ghét mình
còn mình cũng chẳng mún về nhà ck nữa
bm ck cũng mất rồi nên mình rất ít về....
chị ck thì từ đó đến giờ đã hủy kb fb, nói xấu mình khắp nơi.
nhuwngminfh bít thiên hạ cũng chẳng ngu ngơ khờ khạo.nên điều đó mk lo.
ai như thế nào ng ta biết cả
còn về phaanfminhf. mình quá dại khi đã để lộ cho mụ chị vợ của anh cả.
haizzzz
điều mình hỏi ở đây là giờ mình k mún về nhà ck nữa.mình ghét p ngồi chung bàn vs những ng như thế....mình ghét kiểu người như thế....cả anh trai ck cũng bênh cô em gái lăng loàn chuyên phashoaij hp gđ ng khác.chỉ có ck mình là k ghét mình. tất nhiên rồi.ck mình đứng về phía m nhưng bên ngoài vẫn p trung gian....
điều quan trojngowr đây là mình k muốn về nhà ck những ngày nghỉ lễ nữa,
mình k bơ đc, vì càng bơ mụ chị ckcangf có cớ nói mình này nọ.
từ đó về sau mụ í luôn gây khó dễ cho mình trong mọi việc