Em và ông xã lấy nhau tuổi đời còn trẻ.chồng em là 1 người chồng tốt, anh hơi nghịch nhưng lành tính,thương vợ và có trách nhiệm với gia đình, chẳng bao giờ vì nhậu nhẹt mà để vợ phải ở nhà 1 mình.Chỉ có 1 điều em vẫn luôn cảm thấy bất an là anh ấy thích chơi cá độ bong đá.Anh ấy mê bong lắm, tên tuổi thong tin về cầu thủ nào cũng cập nhật đều đều.


Quay trở lại thời gian cưới đc mấy tháng, đó là thời gian em thường xuyên cảm thấy cô đơn vì chồng mình cả ngày đi làm, tối về lại ôm cái máy tính vào mấy trang bong đá như livescore hay sbobet.Em thì chưa có khái niệm gì về cá độ cả, chỉ nghi ngờ là anh ấy có những biểu hiện lạ như dấm giúi nhắn tin thôi.Và kết quả sau hơn 1 tháng chơi của anh ấy là vài trăm triệu ra đi.Gia đình nội biết chuyện và nợ nần của anh ấy đc thanh toán, kèm theo lời hứa anh sẽ ko bao giờ tái phạm nữa.Cùng với gia đình, em đã phân tích cho anh sai trái, áp dụng hình phạt nặng nhẹ đủ cả.Cho tới nay, gia đình nhỏ của em cũng yên ổn đc nửa năm rồi, và em thì đang mang bầu nữa.Sắp có con nên anh càng ra sức kiếm tiền,mặc dù kinh tế của vợ chồng em đc goi là thoải mái.Em rất vui vì thấy anh dồn sức cho công việc ở công ty, về nhà dành nhiều thời gian tâm sự và quan tâm đến vợ, cả tuần cũng chẳng xem lấy 1 trận bong đá nào.vui là thế nhưng em vẫn luôn cảnh giác là 1 lúc nào đó anh sẽ quay lại con đưòng cũ, vì anh chơi cá độ đã 1,2 năm trước khi cưới nhưng vì em và anh ở xa nhau quá nên những lần gặp nhau em ko hề biết.


Và tới ngày hôm qua sau 6 tháng yên ổn, em thấy anh lại có hiện tượng dấm giúi điện thoại.em cầm điện thoại của anh đòi xem thì anh cứ lảng tránh, em gạn hỏi xem có chuyện gì ko hãy tâm sự với vợ để cùng giải quyết.Anh lập lờ mãi rồi bảo, anh nói ra chắc chắn em ko đồng ý đâu.-Thì anh cứ nói đi, em đã biết chuyện gì đâu mà đồng ý hay không-Anh nói nhé-Anh định hùn chung vốn với thằng chủ cá độ, một ít tiền thôi….


Em dứt khoát ko đồng ý, thì anh xụi mặt và nói làm thế có sao đâu.Anh giải thích loằng ngoằng rằng mình chỉ chung vốn thôi, là người trung gian, là người chuyển tiền giữa người cá độ và chủ cá độ thôi mà.


Em vẫn dứt khoát ko đồng ý, anh nói biết thế anh chẳng nói ra với vợ làm gì, làm thế có sao đâu, nếu vợ ko thích thì anh ko làm.Sau một hồi anh thuyết phục, em lại đồng ý cho anh chơi theo kiểu đó 2 tuần.Em 24t, nhiều chuyện em chưa biết, học đại học xong rồi đi lấy chồng.Em luôn tâm niệm mình làm gì thì làm, miễn là ko đi ăn cướp tiền của người khác, ko lừa lọc để kiếm lợi cho bản than, nhất quyết ko làm gì mà để bị rủa của thiên trả địa.Chồng em cũng hiểu suy nghĩ đó của em vì em thường nhắc đi nhắc lại điều đó với chồng.Vậy mà hôm qua em lại đồng ý cho chồng em làm việc chung vốn như trên, thoả hiệp như thế có khi nào sẽ tiếp tay cho chồng em cá độ bong đá lại ko?lúc đó em đã nghĩ, em đồng ý cho chồng chơi thử để cho chồng thoả mãn 1 chút, thứ 2 là em muốn tiếp cận xem chung vốn kiểu ấy nó là như thế nào, sau này còn dựa vào kinh nghiệm đó mà nhận biết chồng có nói dối ko?thứ 3 là để thử long tin với chồng xem anh ấy hứa là ko chơi cá độ thì có thực hiện đúng như thế không.


em cứ suy nghĩ mãi mà ko tìm đc cách hợp lý, vừa cho chồng thoải mái mà mình an tâm.Em yêu chồng rất nhiều.Em sợ gia đình nhỏ của mình xảy ra chuyện gì thì em chết mất.


Em đang rối bời, mong các chị cung chia sẻ và cho em lời khuyên để em chèo lái đc con thuyền của mình vững vàng.


Em xin cảm ơn!