các mẹ ơi, e đang rất buồn nên có thể viết sẽ hơi lộn xộn. e nói trước để các mẹ thông cảm cho e nhé.


không phải là e bị bạo hành mà chuyện của bà chị gái e. e thấy bức xúc quá nên lên đây chia sẻ với các mẹ và xin lời khuyên, vì e chưa bao giờ nghĩ những chuyện bạo hành mình đọc trên báo lại rơi vào chính gia đình mình :(


chị gái e lấy chồng đc gần 5 năm rồi. nhà a rể e thì nổi tiếng làm nhiều, làm khỏe, làm như trâu (làng e có nghề phụ). bà chị gái e lúc ở nhà chỉ ăn rồi đi học, k phải làm việc nặng nhọc, đến lúc về nhà đó phải theo guồng làm việc của cả nhà, người gầy rộc ra, nói chung là xấu và gầy hơn thời con gái rất nhiều. những chuyện khổ cực, rồi bố mẹ chồng soi mói, xỉa xói những gì, chị gái e đều k kể với bố mẹ e hay e. vì tính c ấy gan lì, giỏi nhịn, mà có lẽ là k muốn làm bố mẹ buồn nữa. mãi đến tận hôm qua c e mới gọi điện thoại cho bố mẹ khóc lóc ( bố mẹ e đang ở xa ). mấy hôm nay a rể ngày nào cũng đánh c e. do là mấy hôm trc c gái e gửi nhầm 2 bọc hàng lên xe khác, nhưng may sao đó là xe của 1 ông trong họ nên ông ý gửi trả, vẫn k bị mất hàng. rồi lại thêm bố mẹ chồng khích bác chuyện chị gái e hôm trc đi làm tóc (bảo là ở nhà này làm gì phải xin phép, trong khi a c đã ở riêng 4 năm rồi, có 1 con trai 4t, 1 con gái gần 1t, có kinh tế riêng, k phải dựa ông bà, thậm chí sinh hoạt phí trong nhà ông bà ở, chị gái e cũng phải chu cấp). anh rể đánh c e nhiều quá, hàng xóm vào can k đc, bố mẹ chồng đứng đấy mà cũng k can. anh ấy còn chửi cả bố mẹ e, mày tao này nọ. c e ức quá mới nói lại là mày chửi bố mẹ tao thì t cũng chửi bố mẹ mày. ông bố ở đấy nghe đc lại nhảy vào kích thêm "mày hỗn láo" rồi này nọ... a rể thì suốt ngày chửi là tao lấy nhầm mày, rồi chửi đằng nhà vợ là giống dở...


e nghe bố mẹ kể mà rất shock, trước kia chị gái e cũng có nhiều người đến chứ có phải là k có ai lấy đâu, từ ngày về nhà đấy làm quần quật như con trâu, hàng xóm, làng nước ai nhìn vào cũng phải khiếp. làm từ sáng đến đêm, vào vụ thì ăn mì tôm qua bữa để đỡ tốn thời gian, tối 10h mới ăn tối. quần áo thì toàn mặc đồ xấu, bảo sắm đồ đẹp chị e bảo mặc đẹp vào làm lại bẩn hết, mỗi lần họ hàng có công việc gì c cũng chẳng ở lâu đc, đến 1 lát rồi lại chạy về bảo ở nhà đang bận... làm lụng tiết kiệm mấy năm a c cũng xây đc cái nhà, bố mẹ e cũng cho thêm tiền ( a c làm nhà mà bmc chị e còn k cho tiền cơ, ông bà tiếc tiền mà)


chuyện bố mẹ chồng c e cổ hủ thì đằng nhà e cũng có biết ( hay soi mói con dâu, chị e đẻ đc mấy hôm đã bắt xuống nhà làm, bị trúng gió, mẹ e phải đến chăm, đốt sưởi mãi mới tỉnh, hàng ngày ông bà cũng hay nói kiểu bóng gió, rồi chê đằng nhà e, trong khi nhà ông ý cũng có hơn gì đâu, có 1 thằng con bị bệnh gì suốt ngày rỏ dớt rỏ dãi)


bố mẹ e k ngờ là a rể và gia đình a ấy lại như thế... suốt đêm qua bố mẹ nằm khóc thương con gái :((


e thương c e quá mà chẳng biết làm gì các c ạ :( c gái e bảo với bố mẹ là a rể còn đánh nữa thì đưa cho a ấy con dao bảo có giết thì giết vợ luôn đi, chôn ở cái nhà này chứ c e k về nhà bố mẹ đẻ. sao phụ nữ lại khổ thế hả các c, làm quần quật, gầy rộc cả người, ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc, h lại bị đánh đập...