Em và chồng yêu nhau đến với nhau từ thủa còn là sinh viên, khó khăn, đau khổ và vượt qua được sự cấm đoán của gia đình bằng một đám cưới và chính thức là vợ chồng khi con gái của chúng em được 2 tuổi. Tưởng như sóng gió đã không còn đến với cuộc đời em nữa thì sau 9 tháng cưới em phát hiện chồng ngoại tình và đã lừa dối em và phản bội em từ hơn 1 năm trước đó. Anh xin lỗi và làm đủ mọi cách để chứng minh rằng anh chỉ yêu em và chỉ có em làm vợ. Em suy sụp, vật vã anh đã đưa 2 mẹ con vào sống cùng anh một thời gian, nhưng lúc đó nhìn thấy anh lại càng làm em thêm nghẹt thở. ( vì công việc, anh đi làm xa nên 2 vợ chồng chỉ gặp nhau 1 tháng 1 hoặc 2 ngày thôi), anh nói là do nhu cầu sinh lý chứ không yêu đương gì cả. NT3 kia em ý còn trẻ mới 21-22 tuổi. và qua lại với chồng em trước khi chúng em tổ chức đám cưới. được biết khi chúng em tổ chức đám cưới thì cô ấy có lẽ cũng cảm thấy rất đau khổ. Cô ấy chấp nhận làm người tình của chồng em và im lặng vì kinh tế. NT3 đã gặp em, con em và tỏ vẻ rất thân thiện khi đó, vì khoảng cách địa lý em cũng không nghi ngờ gì cho đến khi em phát hiện với những tin nhắn sặc mùi sắc dục từ một nick trên mạng với chồng. Họ lại bắt đầu cùng lừa dối em một cách khủng khiếp. Cô ấy có chị gái và cô ấy nói rằng chị gái mới là người tình của chồng chị, và xin mình tha lỗi và chuẩn bị làm đám cưới rồi. bản năng của người vợ không cho phép mình tin điều đó, mình đã vào tận nơi để tìm hiểu rõ thực hư. và lúc đó thì cô ta cũng đã có thai được 4 tháng với chồng mình rồi, cô ta nói ko phải là con của chồng mình. chồng mình cũng nói ko liên quan, nhưng thực ra sau này mình mới phát hiện đc rằng cô ấy nói với chồng rằng ko muốn có nhưng nhỡ và đứa bé là con trai. cô ta cũng nói với chồng rằng ko nhận con cũng được, nhưng nhận thì phải có trách nhiệm nuôi con. Từ đó sự nghiệp của chồng mình cũng xuống dốc một cách không phanh nổi. Có con là niềm hạnh phúc của bất kỳ người phụ nữ nào. để che dấu thời gian cô ta mang thai với chồng mình, tất nhiên họ đã dối mình, hành hạ mình bằng những tin nhắn đau khổ, tôn vinh tình yêu của cô ấy. vợ chồng mình lúc đó lục đục lắm, tưởng chừng như sẵn sàng ly hôn luôn. vì mình chẳng còn tin vào điều gì nữa.


Rồi cũng đến ngày chồng mình dừng công việc và trở về với mình với bộ dạng thân tàn ma dại. tiền bạc thì cũng chẳng nổi một xu vì bị cô ta giữ hết. Chồng xin lỗi và tất nhiên linh cảm của mình là vẫn còn giấu mình chuyện gì đó. Ngày cô ta sinh con được 13 ngày cũng là ngày mà mình biết hết toàn bộ sự thật về sự lừa dối của chồng và cô ta. cô ta nói chồng mình dành tình cảm cho con gái mình như nào thì với con gái cô ta cũng phải như vậy. sóng gió lại nổi lên trong gia đình mình, từ thủa yêu nhau chưa bao giờ anh tát mình vậy mà hồi đó 2 vợ chồng đánh nhau như kẻ thù vậy, có lẽ vì mình rất ưc chế rồi, con gái thì khóc suốt khi bố mẹ cãi nhau, nghĩ lại giờ nước mắt vẫn rơi, mẹ chồng và mẹ đẻ thì dật dờ đi lại giảng hòa và mất bao nước mắt thương con thương cháu, mẹ chồng mình cũng rõ quan điểm rằng đã công nhận mình là con dâu và chỉ có mình và con mình là cháu. chồng thì cũng hối hận xin lỗi và nói chỉ yêu thương mình và không muốn gia đình tan vỡ. Thương con gái, thương mẹ già vất vả ngược xuôi vì con cháu, mình cũng lờ đi mà sống, quên đi và nói chồng đừng lôi mình vào những thứ khốn kiếp của chồng nữa. Giờ con gái cô ta cũng được gần 1 năm rồi, chồng mình chưa vào thăm lại đó một lần, nhưng mình biết một điều họ vẫn lén lút liên lạc với nhau và chồng mình vẫn chu cấp cho cô ta nuôi con. Mình nói làm gì thì làm, nếu còn vào đó dù chỉ một lần thì đừng bao giờ còn mình là vợ nữa. Phải lo cho gia đình trước.


Giờ mình lại mang bầu được gần 6 tháng rồi, mẹ chồng rất vui và thương mình. còn chồng lại đi làm xa nơi khác. còn cô ta biết vậy vẫn cố tình liên lạc khi chồng ở nhà với mình. mình và chồng hôm nay lại cãi nhau, anh ta nói đó là nỗi đau của anh ta, cô ta gọi cho anh ta là trách nhiệm phải gọi. Yêu mình và vẫn chỉ yêu và sống với mình. Vậy đấy, mình cứ phải chia sẻ chồng, bố của con mình như vậy sao? Mình thật sự mệt mỏi với kiểu sống như này rồi. Trong khi cuộc sống với bao lo toan nhọc nhằn, lúc khổ mình chịu, lúc đỡ vất vả thì mình chẳng được hưởng. mình muốn chấm dứt và cắt đứt với chồng. nhưng lòng thương con thương mẹ già và vì cà tình yêu giữa 2 vợ chồng mình nữa. Mình phải làm sao để tâm mình được thanh thản, được nhẹ nhõm hơn đây. ĐÃ hơn 2 năm trời rồi từ ngày niềm tin sụp đổ.