Là vợ chồng đâu phải chỉ cần tình yêu, đúng không?
Chào các mẹ,
Em đã quen bạn trai được 2 năm rồi và cũng tính chuyện tương lai với nhau. Ban em đối xử với em rất tốt, quan tâm chăm sóc em rất nhiều. Nhưng bạn em thuộc kiểu đàn ông của gia đình, gia trưởng, muốn vợ tề gia và chăm sóc bố mẹ chồng cho anh. Em biết đó cũng là mong muốn chính đáng của người đàn ông, nhưng hoàn cảnh của em là em chỉ còn mỗi mẹ thôi, ba em đã mất. Em đi lấy chồng thì mẹ em chỉ còn có 1 mình. Em muốn sau này được về nhà thường xuyên để thăm mẹ, chăm sóc mẹ. Trong khi mẹ của bạn trai em lại là 1 người rất khó tính, quá kỹ lưỡng và em cảm giác có phần xem thường em (do gia đình bạn em rất khá giả).
Bây giờ em phân vân lắm, em không biết có nên tiếp tục để sau này về làm dâu phải đối mặt với mẹ chồng quá khắt khe, xem thường em, và ko được về nhà thăm mẹ thường xuyên, hay là vì tình yêu mà cố gắng vượt qua? Yêu nhau thì chỉ cần tình yêu là đủ, nhưng để là vợ chồng thì đâu phải chỉ có tình yêu là có thể làm được tất cả...
Mong các mẹ tư vấn giúp em với, em đang rối lòng quá hix