Buồn quá....


Chẳng biết phải dùng từ ngữ nào diễn tả nữa, cũng chẳng biết phải hiểu sao cho đúng, muốn khóc mà sao nước mắt chẳng thể rơi ra.......


Giờ đây anh là gì? không muốn chấp nhận nhưng cũng ko thể trốn tránh.....


Anh_ 1 người đàn ông tốt, 1 người chồng , 1 người cha gương mẫu, ôi cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất nhưng đúng là đời có ai biết được chữ ngờ.


Yêu nhau 4 năm, cưới nhau cũng đã 3 năm 1 tháng và 22 ngày.....mà đến giờ phút này mình mới hiểu rỏ về anh....


Vì điều gì, lý do gì vậy chồng? cho em 1 lời giải thích đi. Cuộc sống mình đang tốt đẹp, hạnh phúc mà... vợ chồng mình vẫn yêu thương gần giũ như những đôi vc khác mà.


Sao lại để em thấy điều đó anh nhỉ? em ko tin đó là anh, nhưng con vẫn cứ kêu ba kìa...... sao em hỏi anh ko chối, ko tìm 1 lý do nào đó cho lòng em nhẹ lại hả anh.


Em không biết nói gì với anh, lặng lẽ ôm con ngủ, để giờ lại ngồi đây suy nghĩ???? Nếu như đó là 1 cô gái thì có lẽ em sẽ biết lý do tại sao, đằng này lại là anh T????


Em cứ nghĩ 2 người là bạn đồng nghiệp, thân với nhau thôi, chứ đâu ngờ .... chồng ơi.... em muốn khóc cho nhẹ lòng lắm, nhưng sao cứ trống rỗng thế này????


Chẳng biết rồi mai sẽ ra sao, mình đối diện với nhau như thế nào?


:confused::confused::confused:.