Mùng 3 tết, mà em khóc hết nước mắt. Mong mọi người tư vấn em là lỗi do em hay do vợ chồng đã cạn tình cảm.
Chồng em là người khá gia trưởng, trước có quen một người và có con gái, hai người chia tay 2 năm mới gặp em. Cưới hỏi đàng hoàng. Em thì có thể nói là không cam chịu cộng với cái tính gia trưởng của chồng, 2 vợ chồng cãi nhau suốt ngày thôi.
Trước khi cưới em, ch và cả nhà ch đều bảo chỉ cần sống tốt, con bé con thì nó ở với bà ngoại dưới quê, 1 tháng dưới đó 3 tuần trên đây, vì nó còn nhỏ nên nghỉ học k sao. Kinh tế thì ch e trước là công an, sau bỏ ngành vì tin người trước đón đi - mẹ con bé kết hôn giả qua nước ngoài - vì vậy làm ăn thì mượn mb mẹ em làm, mb khá rộng, cho thuê 1 tháng 30tr, nhưng mẹ em cho 2 đứa làm ăn. Em thì du học về, nhưng ch k thích em đi làm nên 2 đứa làm ăn chung với nhau.
Làm một tg em bệnh đến mất con, 2 vc sang lại cho ng khác, tiền sang chồng giữ, tiền mướn mb mẹ em lấy. Nhưng từ khi không còn quán, bm chồng xem thường em thấy rõ. Rồi còn con chồng, ch bắt em phải thương nó, trong khi lâu lâu em mới gặp nó vì vc e ở riêng, em bảo e chỉ có thể lo vật chất cho nó, tình cảm e chưa có.
Ch đồng ý, nhưng em đã mất con, mà ch suốt ngày khó khăn vì e k hoà nhập với bé, với gd chồng, em cảm thấy rất áp lực. Điển hình như hôm nay, em về, cứ như cục thịt dư, ch khó chịu và gây với em, em nản quá bỏ về, bảo ch thôi nếu k sống được thì em chấp nhận chia tay, chỉ là cho em xin lại số tiền mẹ em cho em khi lấy chồng. Chồng em nt lại "mày có nằm mơ cũng không có". Em biết tính c đang nóng, mấy lần nói rồi cũng thôi, nên em bỏ qua. Giờ em ra đường bị xe tông, nằm viện cả đêm, bảo ch lên ch cũng im lặng. Bình thường rất chiều vợ, nhưng có chuyện là bỏ mặc k lo. E thì điên lên em cũng có hỗn với ch, nt nói loạn xạ con anh nhà anh các kiểu, nhưng đến nước em phải vào viện rồi mà c vẫn bỏ mặc thì em quá chán, tiền bạc ch giữ khư khư. Phải chi e về nhà ch k làm gì, đằng này sai gì cũng làm, thấy gì cũng dọn, mà có mỗi cái việc vui vẻ hoà nhập thì em khó chịu lắm vì có ác cảm với mc. Em có nên tiếp tục cuộc hn như vậy? Cứ mỗi 1 tuần tụi em cãi nhau một lần vì em k chịu nổi cái tính gia trưởng của ch, gì cũng muốn mà k nghĩ đến cảm giác của vợ.
Em đang rất nản nên viết linh tinh loạn xạ, mong các chị thông cảm đọc và tư vấn giúp em.