chào các mẹ!


mình năm nay 25t,lấy chồng dc gần 2 năm và đã có 1 bé trai dc gần 1 tuổi.


thực sự bây giờ mình đang rơi vào tình cảnh rất khó xử.


vc mình cưới nhau khi mình đã có bầu baby nhà mình dc 3 tháng, chồng mình hơn mình 1 tuổi, vì là con trai độc nhất trong gia đình cho nên anh rất gia trưởng, trẻ con, k biết lo lắng, k có trách nhiệm gì với vợ con và gia đình.ngày xưa hồi còn chưa cưới chồng mình cũng nổi tiếng là ăn chơi phá phách.đến tận bây giờ lấy vợ cũng vẫn thế, k thay đổi dc gì.


anh có tính xấu là chơi lô đề cờ bạc, dc thì ít mà thua thì nhiều cho nên bao nhiêu tiền làm ra đổ hết vào lô đề


Từ hồi bọn mình cưới nhau tới giờ, chưa tháng nào a đi làm mang dc tiền về để nuôi vợ con,mà còn nợ nần thêm, phải làm mấy tháng k công để trả nợ.


cũng vì thế mà cs của vc mình k hp, thường xảy ra cãi vã, thậm chí anh cũng đánh mình vài lần, ngay cả khi mình đang mang bầu, hay mới sinh dc 2 tháng.mỗi lần cãi nhau anh lại đi qua đêm từ 1 đến 2 ngày mặc kệ mẹ con mình ở nhà 1 mình. mình cảm tưởng như mình k thể kéo dài cs ấy thêm nữa, vậy mà vì con mình đã cố gắng dc đến ngày hn. và cuối cùng thì càng cố gắng bao nhiêu cái mình nhận lại càng tồi tệ hơn....


Giọt nước cuối cùng làm tràn ly là cách đây 1 tuần,k biết anh lô đề cờ bạc hay cá độ bóng đá mà nợ hơn 20tr(anh bảo với mình thế) rồi bán xe máy lúc nào k biết, k bảo gì với mình.