Chào các mẹ, đọc chuyên mục tâm sự gia đình này nhiều chuyện nghe buồn não hết cả lòng, em buồn quá, không biết cuộc sống vợ chồng mình có được suôn sẻ mãi mãi không. Nhưng thôi em tin vào số phận rồi, chuyện gì đến sẽ đến, thay vì ngồi đây lo nghĩ thì sao mình không tìm cách củng cố cuộc sống vợ chồng sao cho ngày càng mặn nồng hơn chứ.


Nghe các mẹ tâm sự chuyện chồng ngoại tình là em buồn nhất, nên lập topic này thay đổi không khí chút. Em mới lấy chồng thôi, còn 2 tháng nữa mới được 1 năm (em còn phải học hỏi các mẹ nhiều). Nhưng mà ngày lên xe hoa , ngày quan trọng nhất cuộc đời mình thì chắc mẹ nào cũng vẫn nhớ nhỉ. Em cũng thế, mỗi khi nhớ về ngày cưới là lại thấy có cái cảm xúc khó tả lắm. Mà hôm đám cưới của em cũng có nhiều chuyện hay lắm, kể ra cho các mẹ nghe nhé.


Trước đám cưới mấy ngày, em vừa thấy hồi hộp vừa thấy lo lo, suốt ngày tưởng tượng ra cảnh mặc váy cô dâu đứng bên chú rể comple cà vạt tình tứ :D


ban ngày chạy long sòng sọc lo chuẩn bị, đêm về lại chẳng ngủ được mới chết chứ. Thế là 2 mắt cứ gọi là như gấu trúc luôn. Đêm trước hôm cưới thì coi như thức trắng luôn, dậy sớm trang điểm cho thật xinh, và ngồi đợi chú rể đến rước về.


Vì 2 nhà ở xa nhau nên nhà trai phải đi từ 4h sáng, vừa là giờ đẹp (ặc) vừa đỡ lo đến muộn, thế là gần đến nới vẫn còn sớm quá, chưa đến giờ đón dâu nên cả nhà trai phải dừng lại xuống xe hít thở không khí trong lành tranh thủ tập thể dục (đấy là chú rể kể thế hì) khoảng 1 tiếng rồi mới tiếp tục hành quân vào nhà cô dâu. Em ở trong nhà nhòm ra thấy thấp thoáng bóng chú rể ôm bó hoa đứng ngoài cổng mà thấy bồi hồi thế không biết. Xong xuôi thủ tục, làm vài kiểu ảnh rồi lại lên xe phi thẳng về nhà trai. Lên xe rồi mới phát hiện ra là bó hoa cưới này là hoa dứt từ đầu xe ô tô ra, vì cái lão chồng đoảng vị của em để quên ở nhà, mà đã đi là không có quay về nữa nên đành phải lấy hoa trên xe cô dâu ra. Vụ này em còn ấm ức cho đến tận bây giờ.


về nhà trai xong là lại phóng thẳng ra nhà hàng tiếp khách, mệt bơ phờ. Cười méo cả mồm. Nhưng cảm động nhất là được nghe chính chú rể hát tặng bài Bức thư tình đầu tiên. Chắc muốn chuộc lỗi đây mà. Em suýt khóc, sao lúc đấy cảm động thế, chứ bây giờ thỉnh thoảng lão vẫn hát lại bài này cho em nghe, em chỉ thấy buồn ngủ.


Tan tiệc, trèo lên xe ra về và 2 vợ chồng nằm ôm nhau ngủ một giấc mà với em là giấc ngủ ngon nhất trong đời.


Còn các mẹ thì sao, có kỷ niệm gì vui ngày cưới thì chia sẻ cho chị em biết với nha. Vừa ôn lại kỷ niệm, vừa thấy yêu chồng mình nhiều hơn, cũng là 1 câu chuyện vui vui trong thời buổi thóc cao gạo kém này. ôi chiều nay đi đóng tiền điện tiền nước hết gần triệu mà xót ruột quá.:p