Hôm nay là kỷ niệm 2 năm ngày cưới của mushroom đấy. Gia đình bé nhỏ này xúng xính đi ăn, đi vòng vòng... nghe có vẻ lãng mạn quá. Nhưng mọi lời nói, cử chỉ của 2 nhân vật chính bây giờ chẳng còn như 2 năm trước nữa. Nghe cứ trơn tuồn tuột, khô khan có khi lại còn hơi sỗ sàng nữa chứ. Mushroom cũng tạo cơ hội cho hắn và mình thể hiện tình cảm ướt át một chút , but we couldn't. Cũng chẳng trách được. Con cái, công việc, gia đình... mọi thứ như giành lấy hết sự lãng mạn của ngày nào. Mushroom vốn từng là diễn viên, tâm hồn có lơ lửng trên mây trên gió cũng là chuyện thường tình. Nhưng bây giờ mình thèm quá cái thời lửng lơ đó mà cũng không sao sống được như vậy. Không biết nên buồn hay vui vì có một ông chồng luôn tỉnh táo để kéo mình ra khỏi những suy nghĩa và hành động ngô nghê, đôi khi khờ dại của mình. Nhưng mọi người có đồng ý với mushroom rằng trong cuộc sống vợ chồng cũng có lúc cần sự lãng mạn lắm chứ? Tại sao đàn ông họ không hiểu được như vậy? Hay là tại mushroom đa cảm quá chăng?


Tủi thân quá.


______________________


Giang Huong