Ko biết phải nói sao với chồng, khi mẹ chồng hay để ý và nhỏ nhặt
Chào các mẹ, các chị, e 25 tuổi và mới kết hôn, hiện e đang mang bầu 4 tháng. Và 2 vợ chồng đang làm trên HN. Còn bme chồng ở quê. Vọ chồng e bằng tuổi, nh chênh lệch học vấn. E tốt nghiệp ĐH và làm kế toán, còn chồng làm lái xe taxi, vợ chồng e mới mua xe taxi để a ấy làm. E cưới xong ở nhà chồng khoảng 2 tuần, e là 1 người đảm đang, biết nấu ăn, hòa nhập với mọi người. Bme chồng e là người hay để ý. Nhất là MC, Chồng e có ngoại hình và tính cách rất giống MC. Nên 2 mẹ con rất hợp nhau. Trước đây e lo sợ là chồng sẽ nghe lời mẹ mà ko nghe vợ, thì bây giờ sự thật gần nv rồi. E đã cố gắng làm dâu thật tốt trong time ở nhà chồng, sáng dậy sớm, nấu cơm,rửa bát, dọn nhà. Việc gì e cũng làm. Mọi người có vẻ quý e. MC cũng rất quan tâm đến em. Nhưng có 1 điều là, dù hoàn hảo đến đâu, khi đến môi trường mới e vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập đc. Chuyện cũng nhỏ thôi nhưng làm e suy nghĩ ạ. Hôm đó, MC bảo e nấu thịt đông, nấu bằng nồi áp suất. Nồi đó khác với nồi e đã SD nên e chưa biết cách SD. Mà quên chưa vặn chốt, lúc ấy MC ko nói gì. Nhưng lại đi nói với chồng em là e ko biết SD. Lúc ấy e chỉ cười và nghĩ chắc mẹ ngại nên ko nói với em. Lần 2 là e lên HN làm rồi, 2 vch đi làm ban ngày, có bữa tối là quây quần. Tối đó e nấu canh cua.( MC gửi cua ở quê lên cho em). Chồng e lại hỏi chuyện. Bảo e lần trc ở nhà chồng sao nấu canh rau đay với cua lại đi vò rau đay cho nó nhớt. Thực tình e ngạc nhiên quá. Vì hôm ở nhà chồng, e nấu thì MC có đứng nhìn. MC bảo rửa rau thì ko vò, nên e cũng làm nv. E chỉ bảo là mẹ con hay vò với muối. Nhà mình ko vò thì con rửa qua thôi. Thế mà hôm vừa rồi chồng về quê 1 mình, MC lại kể chuyện ấy, làm em tức quá. Vì e có vò rau đâu, e làm theo ý MC đấy chứ. Mẹ đã bảo e,e cũng đâu phải đứa ngu ngốc gì mà ko biết đâu. Chồng nói làm e uất quá. E thấy chồng nhu nhược. Sao cái chuyện nhỏ nhặt, cơm nước của phụ nữ mà MC cứ nói vs chồng e để bọn e xích mích. E nghe xong, giải thích xong, chồng ko nói gì nữa, chỉ bảo là anh thấy mẹ bảo vậy nên bảo em. Nhưng e buồn, ko ăn đc nữa, nước mắt bắt đầu rơi. Có thể e mang bầu nên nhạy cảm. Nhưng lúc ấy chồng e nổi khùng, văng tục, rồi xưng mày tao, bảo em là đổ hết thức ăn đi, Lần sau tao ko mượn mày nấu nữa. Còn dọa đập phá đồ đạc. Lúc ấy e vì con e cố bình tĩnh ko nói gì, có nín khóc. Sau một lúc anh nguôi giận, e đã phân tích và nói với anh là, lần sau nếu MC có nói mấy chuyện vặt ấy với anh, thì anh nói là mẹ cứ bảo nhà con trực tiếp, có gì vợ con ko biết làm thì mẹ cứ dạy bảo. Chuyện bếp núc của phụ nữ, mẹ đừng nói vs con. A ấy thấy có lý nên im lặng. E cũng nói chuyện a ấy nói tục làm e tổn thương, và ko có văn hóa giao tiếp thì a ấy xin lỗi mẹ con em. Nhưng lúc ấy tình yêu và sự tôn trọng của em với chồng đã giảm 1 nửa. Đến giờ e vẫn buồn. E cũng băn khoăn ko biết sắp tới về quê e có nên nói trực tiếp vs mẹ chồng. Để vch tránh những xích mích tương tự. Nhưng e lại sợ, sợ mẹ ghét em, lại xúi bẩy chồng em thì sao. E vẫn chưa có biết làm tn đây. E xin kể thêm là e sinh ra trong 1 GĐ có bố rất hay nói tục, hay đánh chửi mẹ em. Nhiều chuyện bạo lực GĐ lúc tuổi thơ đến giờ e cũng chưa quên đc. Giờ nhìn thấy chồng nv, em nản quá, E vẫn yêu chồng. Nhưng những lúc ấy e chỉ muôn thôi chồng, muốn 1 mình nuôi con. Chồng e ngoài nhược điểm ấy thì a ấy tốt, yêu thương e, và bình thường hiền lành, nhẹ nhàng. Nhưng khi a ấy bực lên, e thấy sợ lắm. A ấy như 1 con người khác. E để ý, a ấy rất yêu mẹ. Mẹ chồng thì ăn mặn, nấu gì cũng mặn. Nhưng chồng ăn ko bao giờ chê. Mặc dù a ấy cũng ăn bình thường như e, chứ ko ăn mặn. E nấu nướng đc rất nhiều người khen, nhưng chồng ít khi khen e, Và có khi là món anh ấy thích, hợp khẩu vị nh a ấy cũng ko khen, thậm chí còn chê, mẹ chồng cũng chê nhạt. Trong khi e thấy ngon, và bố chồng, e chồng khen ngon. E chỉ sợ chồng và MC vào 1 phe. Thực sự e sợ. Sắp tới về quê chồng sinh con, ko biết e có chuyện gì nhỏ nhặt ko vừa ý MC, thì MC lại nói vs chồng. E nản quá. Các mẹ, các chị hãy cho em lời khuyên. Có phải bản chất chồng e ăn nói tục tĩu, lại làm nghề lái xe, học vấn thấp nên NV ko. Chứ nhiều lúc e hối hận lắm.