Hi mọi ngừoi.


Xin vui mừng thông báo các bạn gần xa, hôm nay là kỉ niệm 7 năm ngày cưới của tôi. :Applause:


Và đây, là câu chuyện của tối hôm qua.


Tay trong tay,hai vợ chồng mình đã cùng nhau tâm sự khuya khoắt, anh của tôi thủ thỉ chuyện xưa, chuyện những cô gái đã đi qua đời anh trước khi cưới, cũng thú vị bạn ạ, có lúc cười thành tiếng. Mình không ghen với bạn gái của anh trước khi cưới, vì thời buổi này ko có bạn gái thì họa có dở hơi.


Dẫn dắt một hồi anh thú thật rằng, hồi tôi có bầu, anh đã quen một cô bé SV trong 5tháng, và có quan hệ 2 lần, sau lần đó anh không lui tới với cô ấy nữa (đó là thời gian chúng tôi có trục trặc do bất đồng quan điểm sống)


Anh là người nghiêm túc trong quan hệ hằng ngày, ít đùa, chỉ đi về từ nhà đến công ty, họa hoằn mới party công ty, yêu tôi thật lòng (điều này mọi người quen đều xác nhận và tôi cũng thấy thế). Anh cũng nói rằng, từ hồi cưới tôi, anh cảm thấy thật dễ chịu vì tính tình tôi tốt, biết điều và vui vẻ... Tôi rất hay đùa và tếu táo với anh, cốt tạo một không khí thật dễ chịu trong gia đình. Cuộc sống td của chúng tôi cũng tạm ổn, tuy không đều nhưng cả hai đều cảm thấy vừa đủ.


Anh cũng kể hiện nay trong công ty cũng có 2 người thích anh và có 1 người thì anh cũng có cảm tình, tuy nhiên, anh nhận thấy rằng cũng chỉ dừng lại đó vì chẳng đi đến đâu, và vì một lẽ nữa là anh đang có một gia đình thật đẹp, vợ tốt, con xinh, và không bao giờ anh muốn phá bỏ nó vì bất kì lí do gì. Khi anh kể tất cả những điều này với tôi vì anh không những coi tôi là vợ, mà còn là bạn bè (vì hằng ngày anh tâm sự với tôi khá nhiều)


Trước nay, tôi là người khá thoáng, tuy nhiên, tôi không khỏi chạnh lòng khi nghe chuyện này, tôi không làm toáng lên, nhưng tự nhiên tôi thấy mình thật cô đơn, và anh, ôm tôi thật chặt nói rằng anh đã sai lầm, nói rằng có thể anh đã mất cân bằng.


Dù là người sống thoáng nhưng ngay cả trong những lúc vợ chồng giận hờn hay những giây phút căm ghét anh nhất thì tôi cũng ko cho mình đi quá giới hạn, ve vãn người khác giới.


Dù tôi hiểu, đàn ông muôn đời vẫn là đàn ông, họ đi với ngừoi đàn bà khác không phải bởi vợ mình không đẹp, hay không thông minh, mà chỉ là họ muốn như thế - thì tôi vẫn cứ buồn, và cô đơn, cảm giác này có lẽ đeo bám vào cuộc sống này đến suốt đời.


Bây giờ tôi có làm gì đi nữa, đẹp nữa, gợi tình nữa thì rõ ràng người đàn ông của tôi đôi lúc cũng vẫn muốn lên giường với một phụ nữ khác, vào lúc nào đó trong suốt cuộc đời còn lại của anh ấy, cho dù anh ấy yêu tôi.


Chúc mừng cho một tình yêu.:Rose:


Vạn an