Chào mọi người, câu chuyện sau đây của em chắc mọi người khó tin lắm



Chuyện là em có thằng bạn, cũng không thân lắm, nó yêu một người con gái được khoảng mấy tháng rồi hai đứa nó chia tay, em cũng không biết lý do chia tay thực sự trong mối tình đó, hỏi thì thằng bạn em chỉ nói do không hợp, nhưng sau này em phát hiện ra lý do chia tay thực sự là do thằng bạn em ham tiền, biết được hoàn cảnh gia đình của bạn gái kia không giàu có nên quyết định chia tay.



Em biết được nguyên nhân này là vì mới cách đây mấy ngày, em dẫn mấy đứa cháu đi chơi đầm sen mà nó lại chủ động xin đi cùng. Lúc em tính chụp hình cho mấy đứa cháu bằng camera 360 độ cho đẹp nhưng phần mềm camera 360 độ trên điện thoại của em bị mấy đứa cháu nó nghịch rồi sao cứ chụp hình là có mấy cái tai thỏ ở trên đầu, chỉnh mãi không được nên em mới mượn điện thoại của thằng bạn em để đi chụp hình, nó thì ngồi một chổ uống nức để mấy cô cháu đi chụp hình, vô tình điện thoại nó có tin nhắn, em tắt nó đi nhưng lại vô tình nó hiện lên nên em đọc luôn với nội dung nó nhắn tin với người nhà của nó như sau:
con kia nhà nghèo quá, em chia tay nó rồi, giờ em đang chuyển hướng qua con Minh, rồi nó gửi cả hình con Minh qua cho người bên kia xem nữa, nó nói nhà con mình giàu có điều kiện, chắc 1 thời gian ngắn là có tin vui thôi.
Mà khổ nổi, con Minh mà nó nói lại chính là em, thế mới tức chứ. Nó nghĩ nó là ai mà đòi 1 thời gian nữa là có tin vui. Trời, em sốc nặng, mà tức nhiều lắm. Nó nghĩ nó đẹp trai lắm chắc, nghĩ em thích nó chắc, tức điên luôn.



Em chỉ chia sẽ để mọi người khi mà quen ai hoặc có ai chủ động tán tỉnh, hoặc tính chuyện cưới xin thì cứ điều tra người yêu trước hôn nhân cho chắc, nhiều khi táy máy tò mò một chút cũng có ích, đàn ông bây giờ cũng đi đào mỏ chứ không riêng gì phụ nữ đâu :)