Em đang thu xếp li hôn, vấn đề ở đây là sau khi rời nhà chồng, em hầu như trắng tay, đồ đạc hàng họ của em đã bị chồng đập phá tanh bành hết, ko còn gì cả.


Vì em đang có bé nhỏ và sức khỏe yếu nên chưa đi làm được, ba mẹ em cũng lớn tuổi rồi, kinh tế đủ ăn chứ ko dư dả mấy.


Trong khi đó, nhà chồng em thì cũng có tiền, không biết em nên đòi họ trợ cấp cho em bé không ạ, chồng em có đồng nào xào đồng nấy, làm tự do, lúc có lúc không, má chồng thì có gần 1 tỉ, cất bank, bà này tử tế với em, tiền bạc xài kĩ chứ không keo, giờ tụi em sắp bỏ nhau, má chồng em lúc nào cũng muốn tụi em quay về, giờ em xác định chia tay, nhưng không biết cách nói sao cho khéo để má cho ít tiền lận lưng, làm vốn nuôi con.


Các chị ném đá hay chửi em em cũng xin nhận, giờ em chỉ mong muốn có đủ điều kiện lo cho con được đầy đủ.