Ko biết các mẹ đã lập gia đình lâu rồi thì thấy thế nào chứ em mới chuẩn bị cưới mà đã điên cả đầu
Tình hình là trc kia BMC em có cho xã nhà em vay 150tr để làm ăn, giờ 2 đứa làm đám cưới mọi chi phí bọn em phaỉ tự lo từ A-Z và phải gửi về trả các cụ 20tr để góp vào làm chi phí cỗ bàn dưới quê.
Đúng là nếu có điều kiện thì như thế cũng tốt nhưng đằng này bọn em mới có 25 tuổi đầu, kinh tế còn eo hẹp, giờ bao nhiêu chuyện phải lo, xã nhà em gầy người vì lo, em thì cũng chạy ngc chạy xuôi, còn 5 ngày nữa là cứoi mà cô dâu chẳng đc nghỉ ngơi gì cả :(
Lúc độc thân thì có bao nhiu xài hết vào quần áo, cs bản thân giờ có gđ riêng thấy sao cứ túng bấn kiểu gì ấy