Chào các anh các chị!



Em có chuyện tế nhị nhờ các anh các chị.



Em lập gia đình được 1 năm. Hồi mới cưới còn trẻ chưa có kinh nghiệm nên khi về nhà chồng mẹ chồng em bảo: Giờ mẹ còn trẻ nên kinh tế thì mẹ quản lý bao giờ mẹ không quản lý được thì con giữ.



Em hồi đó lương ít, lương chồng cũng ít nên thấy việc mẹ giữ lương của hai vợ chồng cũng bình thường vì ngoài lương em còn nhiều khoản khác. (Hàng tháng hai vợ chồng đưa bà khoảng 5tr sau khi giữ lại 1 ít tiền chi tiêu)



Chuyện nay em cũng có trao đổi với chồng em rồi, chồng em bảo nếp nhà như thế không thay đổi được. Em cũng phải công nhận là bà cầm lương như thế cũng k sao cả. Bà cũng có mỗi chồng em.



Nhưng vấn đề là giờ em k còn khoản thu nhập nào khác ngoài lương nhưng bù lại lương em và chồng em giờ cao hơn (bà cũng biết nhưng k biết chính xác thôi)



Chồng em muốn đưa thêm cho bà, còn em thì muốn giữ lại vì còn nhiều khoản phải tiêu, phải lo.



Em cũng chưa biết nên nói thế nào khi đưa lương cho mẹ chồng để bà không tự ái, bà mà tự ái đưa tiền bảo em muốn tiêu thế nào thì tiêu rồi lo việc nhà thì em chết. Em lo được mọi chuyện thôi nhưng thế thì mệt lắm mà cũng mất vui.



Có một lần mới động tới chuyện hỏi nhà còn bao nhiêu tiền bà đã giận rồi. hic



Từ hồi lấy chồng tới giờ chồng tăng lương thì đưa cho mình cất đi khoảng vài trăm mỗi tháng, thưởng cũng đưa cho vợ. Còn lương vợ chả được cầm bao giờ. Hic.



Em 1 năm rồi thả mà chưa có bé, nhiều khoản phải lo lắm. Tháng đi canh đi soi cũng mất tiền triệu. Mà hỏi bà đưa em lại ngại.