Hôm nay em viết bài này nhằm chia sẻ kinh nghiệm sống của mình với mọi người, hi vọng từ bài viết của em mọi người có thể rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình nhé.
Em là một cô gái cá tính, cũng không nhiều vệ tinh cho lắm vì khi e đã có mục tiêu cho mình là e tuyệt đối giữ khoảng cách với những người khác. Lúc chồng em tán e là lúc e đang có bạn trai, nhưng chúng e yêu xa. Ban đầu em cũng nói thẳng là em có bạn trai rồi, anh ấy buồn và cách li em một thời gian, nhưng sau đó em phát hiện em cũng thích anh ấy nên em tìm anh ấy nói chuyện rõ ràng là cho e thời gian để xem lại tình cảm của mình. Em cũng nói chuyện với bạn em rằng em lỡ thích người khác, nhưng chỉ là thích thôi, thì thái độ của bạn em làm em hoàn toàn thất vọng, bạn ấy nói với tất cả mọi người là em phản bội bạn ấy khiến em không còn đường quay lại nữa. Sau đó em quyết định nói lời chia tay với bạn trai cũ và cho chồng em cơ hội theo đuổi em.
Nói sơ về chồng em, anh ấy mồ côi từ bé, nhưng anh ấy sống rất nghị lực và tự kiếm tiền học đại học cho tới ngày hôm nay anh ấy có thể gọi là thành công trong công việc, được mọi người yêu quí, có kinh nghiệm sống dồi dào. Tuy nhiên anh rất tự ti về hoàn cảnh gia đình mình, nên bề ngoài vui vẻ, thực ra nội tâm rất phức tạp, nên hễ ai nhắc tới vấn đề này, anh ấy lập tức nổi nóng và đổi thái độ. Cuộc sống của anh ấy chỉ biết đến công việc, không màng yêu đương, và đã lâu lắm rồi anh ấy mới bị rung động bởi một cô gái là em.
Chúng em bắt đầu mối quan hệ yêu đương được nửa năm thì em quyết định dọn về ở chung với anh ấy và chuẩn bị đến việc đăng ký kết hôn. Sau đó em mới được hiểu thêm về tính cách chồng tương lai của em. Anh ấy đi làm về nhà là lầm lì, hầu như chỉ xoa đầu em, hoặc nói chuyện với em rất ít, ngoài ra anh ấy chỉ dán mắt vào màn hình máy tính cả đêm, xem tin tức và uống bia một mình tới khi buồn ngủ. Ban đầu em hơi khó chịu nhưng dần dà cũng quen. Sau một thời gian ở nhà anh ấy, anh ấy càng ngày càng ít nói, và có khi còn tỏ thái độ bực dọc với em nữa, em hỏi lý do thì anh bảo em thấy anh làm việc nhà mà không phụ. (em đã làm xong việc nhà khi anh ấy vắng nhà, sau đó em mới đến cơ quan, nhưng anh ấy là người chăm chỉ nên em vẫn để anh làm theo ý anh). Sau đó em rút kinh nghiệm phụ giúp anh mỗi lúc anh làm thì anh bảo em phiền, tránh ra cho anh làm, choáng chỗ của a, a bảo thần kinh em có vấn đề à haha. Tuy vậy em vẫn phát hiện thấy thái độ của anh có khá lên một chút :). Sau đó em mới quyết định đó là làm vệc nhà thì làm công khai cho anh thấy, hoặc làm xong phải phơi ra chỗ nào đó cho a thấy, như quét rác thì bỏ rác mới trên thùng rác ngoài cửa, anh đi ngang sẽ đập vào mắt ngay, giặt đồ thường xuyên hơn, xếp gọn gàng trong tủ, khi anh về thì giả vờ hỏi: em xếp rồi, em không biết để đây có vừa ý anh không ạ, tính em khi làm việc thì bày biện rất nhiều tài liệu lên bàn, nhưng anh về là em giả vờ đi dọn gọn lại..bla..bla…. hehe
Sau đó một thời gian thái độ anh vui vẻ hơn và nói chuyện với em nhiều hơn. Em nói ở đây không phải để khoe chồng mình khó tính, nhưng em phải tự nhận mình còn bé, chồng mình khó chịu mình phải tìm nguyên nhân và giải quyết nó chứ không thể mặc kệ, cách li chồng, thì mối quan hệ giữa hai người sẽ càng ngày càng tệ hơn. Vì chồng là người sẽ đi với mình tới cuối cuộc đời, mình phải biết hòa hợp mới hạnh phúc.
Chồng em còn một thói quen nữa là không thích bạn bè của em, vì anh tiếp xúc với một vài người và bảo anh không hợp. Tệ hơn là khi anh đang mệt mỏi anh hay lôi chuyện bạn bè của em ra, cách cư xử của họ như thế nào để nói với em rằng em nên nghỉ chơi với người ấy thì hay hơn. Em luôn miệng giải thích, mỗi người một tính, anh không thể kiểm soát hết được, chỉ quan trọng là họ quá tốt với em, nên em mới chơi với họ, còn đời sống riêng tư của họ em không can dự. Còn anh thì cứ nghĩ : gần mực thì đen, rồi họ sẽ dạy em những thứ không tốt. haizz em xin thưa với mọi người là đây là vấn đề khiến em đau đầu trong một thời gian khá dài. Sau đó em dung biện pháp này, khi thấy chồng mệt và tỏ vẻ khó chịu về chuyện tương tự, điều thứ nhất phải đồng tình với chồng trước, dù có biện minh cũng phải thiên về hướng của chồng nhiều hơn, và lảng tránh sang chuyện khác, sau đó đánh vào sở thích của chồng (em biết chồng em thích được ăn cơm vợ nấu, nên e đặc biệt chuẩn bị đồ ăn ngon mà chồng thích), sau đó mọi chuyện dễ dàng hơn rồi, trong khi chồng ngồi nghỉ thì mình giả vờ bận rộn, dọn dẹp luôn tay, không cho chồng làm bất cứ thứ gì (anh cứ nghỉ đi,anh đang mệt, để đấy cho em nhé), ôi, ấm áp chưa? Hehe chồng bắt đầu cảm động hơn và cuối cùng là matxa cho chàng. Sau đó, khi chồng đã nguôi ngoai rồi em mới kể chuyện cho chàng nghe như: anh biết không, em có cô bạn, tính như anh vậy, bề ngoài vui vẻ nhưng sống nội tâm lắm, anh nhìn thì nghĩ cô ấy hư hỏng, nhưng gia đình ba mẹ do một tay cô ấy lo cả đấy, đến nổi không có tiền mua cho mình một thứ đàng hoàng, nhưng vẫn luôn thoải mái với bạn bè. Còn nữa nhé, anh biết tại sao cậu bạn X lại nói nhiều như vậy không? Thực ra bạn ấy là người rất ít nói, ít giao tiếp xã hội, nhưng bạn ấy tin tưởng em, coi em là bạn thân, vì thế hễ gặp em là cứ huyên thuyên luôn mồm cơ, vì sao, cũng như anh vậy, anh tin em mới chọn em đúng không ox? Chồng em cứ thế được dịp mủi lòng, anh không ngờ bạn em lại có những góc khuất như thế, anh xin lỗi vợ nhé!
Các bạn các chị thấy đấy, không có người chồng xấu, chỉ có người phụ nữ không hiểu chồng mình, đôi khi mình không được khéo léo, không thấy được cái chưa tốt của bản thân nên mới khiến các anh chồng không hài lòng, em tin chồng em là người thực sự tốt, nên em mới cố gắng cải thiện bản thân mình tốt hơn để xứng đáng với chồng mình, đôi khi mình dẹp cái sự ích kỷ cá nhân để tìm hạnh phúc cho cả hai, điều đó có phải là tốt hơn không? Dạo thời gian gần đây em cảm thấy chồng càng ngày càng quan tâm và yêu em nhiều hơn, em nghĩ em đã thành công một phần nào đó rồi, mặc dù trong tương lai còn rất nhiều điều chưa xảy đến, nhưng em tin, đồng vợ đồng lòng tát biển Đông cũng cạn. Không chỉ có các chị, mà các anh cũng nên như vậy, vì em thấy đa số đàn ông Việt Nam sống rất ích kỷ (theo kinh nghiệm em tích góp được từ các mẹ các chị ạ). Nhân đây em cũng chúc tất cả các chị em gặt hái được nhiều thành công và hạnh phúc trong cuộc sống nhé.