Chào các mẹ


Mình có thằng cu con đang học lớp 8, trước nay mình cũng không hay lên mạng tâm sự chuyện gì, nhưng dạo gần đây chị đồng nghiệp hay than vãn mệt mỏi vì con trai chị ý (học lớp 7) nghiện điện tử trầm trọng. Trước đây con trai mình cũng thế, nhưng thay vì đánh mắng, dọa nạt, kiểm soát thằng bé, mình đã tìm ra cách để chính bản thân nó có thể "cai nghiện" game online được. Chắc hẳn cũng nhiều chị gặp vấn đề như mình, vậy nên hôm nay mình viết bài này chia sẻ với các bạn, hi vọng có thể giúp được gì đó.



1. Điều đầu tiên khi thấy con có dấu hiệu nghiện điện tử (có thể chơi hàng giờ đồng hồ, thức khuya, bỏ bê học hành, hay ra ngoài chơi...), mình đã không ngay lập tức "cắt mạng", đặt password máy tính ở nhà, vì như thế con trai sẽ càng tìm cớ ra các quán nét mà chơi nhiều hơn thôi. Chưa kể ra quán điện tử, thằng bé sẽ gặp vô cùng nhiều những kiểu người "nghiện ngập" game online và sẽ càng lún sâu hơn. Mình sắp xếp lại mọi công việc trên công ty và công việc cá nhân, dành nhiều thời gian hơn với con, ân cần và quan tâm hơn để thằng bé cảm thấy muốn về nhà với mẹ nhiều hơn sau giờ học.



2. Tìm hiểu tại sao con thích chơi game? Con bị căng thẳng, mệt mỏi, áp lực với việc học? Con thích khám phá thế giới mới? Con được bạn bè rủ chơi? Thấy con mở máy tính chơi game, mình cũng lân la ngồi gần hỏi chuyện bé, hỏi con chơi trò gì, chơi như thế nào, có vui không con? Tự nhiên thằng bé sẽ cởi mở kể chuyện và nói ra suy nghĩ của mình. Với bé con nhà mình, con chơi để giải trí và khám phá, thế giới trong game là một thế giới hoàn toàn khác với con.



3. Sau khi xác định được nguyên nhân của vấn đề. Mình và chồng bàn nhau sẽ thay nhau dành nhiều thời gian hơn với con, đưa con đi chơi, khám phá thế giới xung quanh con, tránh để thế giới quanh con "thu bé lại chỉ bằng con đường từ trường về nhà". Thay vì ngăn cấm con không được phép chơi điện tử, mình sẽ update những trò chơi sáng tạo của trẻ, vừa thỏa đam mê, trí tò mò, vừa phát huy tính tư duy, sáng tạo. Cũng tình cờ là 1 lần 2 vợ chồng đưa bé đi chơi, có một hội chơi máy bay cánh bằng điều khiển từ xa tổ chức offline và thi đấu, bé nhà mình tỏ vẻ rất phấn khích :). Bé còn chủ động lân la hỏi cách làm ra máy bay, cách điều khiển...



Và sau hôm đó, mình và chồng đã lên mạng tìm hiểu, rồi hỏi người quen (cả những người đã xin contact từ hội chơi máy bay đó nữa) về cách làm máy bay, cách điều khiển máy bay. Mình được nhiều người giới thiệu đăng kí cho con khóa học Chế tạo máy bay cánh bằng RC (các bố mẹ có thể tham khảo: bit.ly/Chetao_maybay) do thầy Nguyễn Thế Việt Phương dạy. Thầy cũng có một lớp dạy offline ở cung văn hóa thiếu nhi, nhưng con trai mình lịch học cũng khá bận, nên vợ chồng mình quyết định cho con học online thôi. Mình giúp con mua linh kiện, nguyên vật liệu, còn thằng bé thì rất rất thích thú với việc cắt ghép chế tạo máy bay, tất nhiên có sự giúp đỡ từ bố nó :).



Thằng bé đã cực kì vui sướng khi bản thân có thể tự làm ra chiếc máy bay cực "ngầu" và điều khiển nó bay trên không trung điêu luyện. Bây giờ mình đã không còn lo nghĩ con trai chơi điện tử sau giờ học nữa, mà thấy rằng thằng bé yêu thích việc chơi máy bay điều khiển với các bạn khác trong khu chung cư. Đây không chỉ là một trò chơi đơn thuần xả stress cho con, mà còn kích thích trí tò mò, tính sáng tạo và tư duy cho con. Con mình không hề sa đà vào việc chơi máy bay mà vẫn tập trung vào việc học, giữ kết quả tốt.



Đó là kinh nghiệm của mình, các mẹ có thể tham khảo khóa học tại đây: bit.ly/Chetao_maybay hoặc có suggest gì khác thì comment để mọi người cùng biết nhé.





webtretho