Nhà em không có người giúp việc nên ngoài thời gian đi làm ở công ty ra, em phải tự làm hết mọi việc, từ chăm sóc con cái đến đi chợ nấu ăn và quét dọn. Em có một thái độ yêu thích việc nhà lạc quan đến khó tin. Nhưng nhiều lúc sự kiên nhẫn cũng đến giới hạn và em cũng có lúc phát cáu. Em hết thỏ thẻ trách yêu đến cằn nhằn ông xã rằng sao anh không giúp em làm việc nhà, thì xã em tửng tưng nói với em rằng: mệt sao không thuê người giúp việc đi. Buồn. Có vẻ như xã chẳng những không cảm kích việc em chăm sóc gia đình mà còn thấy phiền phức mỗi khi em muốn chia sẻ những lo toan thường nhật. Em và xã có trình độ ngang nhau, thu nhập ngang nhau, chỉ khác là xã là đàn ông và em là người đẻ những đứa con, em nấu cơm rửa bát còn xã thì xem TV và đọc báo. Ôi, kiếp sau em xin được làm đàn ông Việt Nam.
Em biết mọi so sánh đều là khập khiễng nhưng em muốn biết trên diễn đàn có bao nhiêu người phụ nữ hạnh phúc được chồng chia sẻ việc nhà?