Chào cả nhà. Em đang chuẩn bị để về nhà "chàng", hôm nay em nghe được một chị bạn tư vấn cho về những thủ tục nên làm trong ngày cưới. Thứ nhất là việc ghim chín chiếc kim vào váy. vụ này thì em có nghe qua rồi với cả em thấy thực hiện cũng đơn giản. Nhưng em còn thấy chị ấy nói về việc chuẩn bị tiền lẻ gạo và muối (gói chung vào một gói) để quăng ra đường ở đoạn ngã ba, ngã tư và qua cầu. Rồi chuẩn bị hoa hồng để nếu gặp xe cưới ngược chiều thì ném hoa vào xe họ. Cái vụ ném hoa thì e thấy dã man quá chắc là e không làm theo, nhưng cái vụ ném tiền và gạo, muối ra đường thì em cũng muốn làm nhưng nhà chồng em trên Sơn la, đi lên đó cũng phải 300km. mà em cũng say xe em chỉ sợ uống thuốc say vào rồi ngủ quên mất. Mà chàng nhà em thì không tín thập chí rất ghét mấy cái việc mê tín đó. Em không biết làm sao nữa. Em phân vân quá. Cả nhà giúp em với....:)