Tối hôm qua (13/04), do có việc đi thăm con của người bạn bị ốm ở viện nhi. Hai vợ chồng đi xe máy qua đoạn đường mới đối diện với bến xe Mỹ Đình (em ko nhớ tên đường, đường này mới mở và có vòng xuyến chỗ ngã tư, tuy nhiên có một đầu đường khác thì chưa hoàn thiện nên cũng ít người qua lại). Vẫn như mọi ngày đi tắt qua (nếu chiếu đúng luật thì là đi sai luật rồi) thì chẳng vấn đề gì. Tối qua có 2 chú cơ động: 1 chú cầm sổ đen nấp trong bụi cây; 1 chú cầm dùi cui cũng đứng trong bụi cây nhưng thấy "con mồi" là xồ ra làm con mồi có muốn chạy cũng ko kịp :D. Rồi mình cũng dính:
- Chú trong bụi cây: Anh đã vi phạm đi sai làn đường, nhỡ tai nạn thì sao
- Mình: vâng, em biết lỗi rồi (có cãi cũng chẳng được) và rút ví (thì hắn ta đứng lại) đưa 100 ngàn
- Chú trong bụi cây: thôi anh chị đi đi
Hahahahhaha, mình thấy 1 chị rất xinh đi xe Lead (bị phạt trước mình) đang nhìn mình và cười chia sẻ
Ôi em thấy các chú này còn "CÁ KIẾM" hơn tất cả mọi nghề, mà lại đơn giản. Chỉ tính riêng lúc em đứng lại đã có ...05 con cá
=> kinh nghiệm: buổi tối, trên mọi nẻo đường mọi người nên đi đúng luật nhé! Mất tiền cho bọn này phí lắm, để làm từ thiện còn sướng hơn! :)