khuyên em phải như thế nào khi biết được chồng sắp cưới đã có vợ con
các chị ơi tư vấn dùm em với lòng em thiệt rối quá..
em với anh ấy quen nhau cũng 3 năm, vì nhà anh ấy xa nên tuần sau em mới về nhà anh ấy chơi.. trước khi về nhà ảnh thì ảnh mới thú nhận với em ảnh đã từng có vợ & có con..
em kể mấy chị nghe..
chuyện là cách đây 7 năm ảnh có bạn gái ở quê, ảnh ở SG nên 1 năm về quê 2-3 lần.. rồi có 1 ngày cô đó gọi cho ảnh nói là có bầu đã 5 tháng.. anh cũng nói với ba mẹ nhưng 2 gia đình có xung đột trước giờ vẫn phản đối nên 2 gia đình vẫn không qua lại với nhau. Ảnh dẫn cô đó vô sài gòn sống, chừng gần sinh mới làm giấy kết hôn để đăng ký khai sinh cho thằng bé. Ảnh nói cô đó sinh đúng ngày bác sĩ dự đoán, tháng 8 trong khi lần ảnh về quê 2 người gặp nhau là tháng 11 & tết tháng 2. Tính ngày tháng đều không đúng. Ảnh nhớ lại trước đây đến nhà cô đó thì thấy có 1 anh theo đuổi cô đó cùng với cô đó ở nhà sau (vắng) đi lên. Thằng bé lại giống anh đó mà không giống ảnh. Nên ảnh nghi ngờ đứa bé không phải con ảnh nhưng lúc đó nghĩ cô đó mới sinh nên thôi. Sau này thi ảnh đòi thừ ADN, lúc đầu cô đó đồng ý nhưng sau đó lại phản đối "anh muốn nhận con thì nhận không thì tôi nuôi, không thử gì hết". Ảnh nói cô đó sống với ảnh thì anh mới nhận ra cô không thực lòng, lại nói năng, có thái độ như hận ba mẹ ảnh trước đây đã phản đối cổ. Cuối cùng 2 người li dị, cô đó nuôi con một mình đến bây giờ..
Em đã về nhà ảnh, cũng có nói chuyện với ba mẹ ảnh. Gia đình anh ai cũng biết chuyện này và khuyên em nên chấp nhận coi như số em nó như vậy. Gia đình ảnh đặt biệt là ba mẹ ảnh đều thương em. Tình cảm của em & anh cũng rất tốt, suốt 3 năm quên em ảnh không có lăng nhăng gì..
Chỉ có điều em vẫn chưa thông suốt lắm, em vẫn rất buồn, cũng không biết em có bỏ hết được không.. chỉ sợ chuyện này cứ ám ảnh rồi cuộc sống 2 đứa trong gia đình như trả thù nhau... Ba mẹ em vẫn chưa biết, nếu biết sẽ phản đối. Mẹ ảnh nói em đừng nói với ba mẹ em vì cũng không có ích gì... vì chuyện này đã là quá khứ, con ảnh giờ đã 6 tuổi..
em có hỏi ảnh lần cuối cùng gặp nó là khi nào, ảnh nói 2 tháng trước. em kêu ảnh nghi ngờ thì đi thử ADN, nhưng anh nói mẹ nó không cho, ảnh cũng tội nghiệp nó chưa biết gì :Sad: em nói là không muốn ảnh đi gặp mẹ con nó mà không có em.
không biết em có nhỏ nhen lắm không?
1. em vẫn sợ 2 người có thể vì đứa con mà quay lại với nhau (anh nói là không bao giờ, vì ảnh đã định coi như số phận ráng sống vì con nhưng không chịu được tính tình của cô ấy)
2. chuyện con cái sau này, lỡ như em vô sinh thì ảnh lại quay về với đứa con đã có