Tình hình là rất tình hình ạ...Từ một cô gái vui tươi, lạc quan yêu đời bỗng chốc em đã trở thành ...bà già lụ khụ ( hay ngồi ngẩn ngơ, đăm chiêu, thỉnh thoảng trán nhăn, vò đầu bứt tóc..). Tất cả chỉ vì cái sự chuẩn bị lấy chồng sau..chỉ còn 1 năm nữa của em.
Mà đâu phải tại em cơ chứ, e đã nghĩ gì đâu, mọi người cứ xúm vào giục giã ấy chứ. Em mới 25 tuổi, và 1 năm nữa e mới cưới cơ mà, chưa gì mọi người đã nhồi vào đầu em toàn chuyện con cái:
- Chuẩn bị tinh thần cưới đi mà sinh con, già quá sinh con thì con không thông minh đâu.
- Cưới đi, 2 vợ chồng ổn định sớm thì mới cùng nhau gây dựng mọi thứ chuẩn bị đón con đầu lòng chứ.
- Cưới đi, quá tuổi con dễ bị khủng hoảng tâm lý đấy.
Nói đến chuyện khủng hoảng tâm lý, em chỉ muốn hét lên. Chính tui đang bị khủng hoảng đây này!!!!
Cả nhà có chiêu gì giúp em thoát khỏi tình trạng này không ạ?! EM thấy nhiều bạn trẻ trong giai đoạn chuẩn bị cưới là hay sụt cân, gầy mòn, tâm lý bất ổn lắm, em ko muốn bị chút nào.
Nói đùa chứ, mẹ bị khủng hoảng thì lỡ bầu bí sinh con cũng dễ bị ảnh hưởng đến con cái lắm.