VC mình yêu nhau 4 năm, cưới được gần 2 năm, có một cu tí 7 tháng. Từ sau khi mình sinh con, cuộc sống vc thay đổi rất nhiều, cu tí nhà mình trộm vía rất ngoan và đáng yêu, con là niềm hạnh phúc của mình. Nhưng chuyện vc mình thì càng ngày càng xuống dốc và rơi vào khủng hoảng, mình ko biết liệu đây chỉ là những mâu thuẫn trong hôn nhân những năm đầu hay là những rạn nứt và đổ vỡ thực sự trong tình cảm vc, vì hiện tại, mình quá mệt mỏi và chán nản đến mức muốn buông tay và ko muốn tiếp tục nữa.


bọn mình đang mua chung cư nên sống ở nhà bố mẹ mình mua ở HN (bố mẹ mình vẫn ở quê) vì thế mà C mình rất tự ti, mẹ mình tốt tính nhưng hay nói nên C mình rất ghét, C mình bảo mẹ mình khoe khoang, khoe của (vì mẹ mình nói với hàng xóm ở HN là sẽ cho cái nhà này cho vc mình, cho con rể, C mình nói cho cũng ko thèm), C mình còn nói với mình là mẹ mình là thiếu văn hóa, sĩ diện, khoe của…vvv (cho dù bố mẹ mình đều là giáo viên và chưa bao giờ nói gì, làm gì xúc phạm đến c mình cả). Thái độ cư xử của C mình với gđ mình cũng rất kém, bố mẹ mình rất giận, em trai mình cũng rất ghét. C mình thì khó chịu ra mặt với nhà vợ.


Quan hệ vc thì phải nói là rất chán, lúc giận nhau thì ko nói, còn lúc bình thường cũng rất nhạt nhẽo. Từ khi mình sinh con xong, C mình chỉ biết tới con, ngay cả khi mình vừa mổ xong nằm trong viện, con khụt khịt mũi vì điều hòa, C mình cáu quát là “cô câm mồm đi” (giờ thì câu này được sd thường xuyên), chưa bao giờ được 1 lời hỏi han hay quan tâm vợ. VC giận nhau cả tháng ko nói chuyện là thường. Sau khi có con, C mình cũng tuyệt nhiên ko bao giờ ôm hôn hay âu yếm vợ, xxx thì vài tháng ko có cũng chả sao, VC như 2 thằng đàn ông cùng giường, giờ C mình còn ôm gối ngủ riêng.


Giờ con hơi ốm 1 tí là vc cãi nhau, C mình đổ tại lỗi tại mình, mỗi lần con ốm là C mình mày tao với vợ, rồi chửi vợ là đồ ngu, con điên, loại vô học, rồi dọa đánh mình và có 1 lần xông vào bóp cổ mình khi mình đang bế con, con ốm thấy bố mẹ đánh nhau sợ khóc thét.


Mình chán lắm, tình cảnh này kéo dài gần cả năm nay rồi, chưa 1 lúc nào mình thấy hạnh phúc với C. Có lúc mình đã nghĩ đến ly dị, buông tay, chấp nhận nuôi con 1 mình, sống ko cần đàn ông. Mình thấy bạn bè mình mới cưới cũng có nhiều chuyện, rồi VC cũng cãi cọ, xích mích, nhất là khi có con. Các mẹ ơi, có phải hôn nhân những năm đầu nó song gió vậy ko? Hay là tình cảm của vc mình khủng hoảng thực sự rồi?