Mong các chị cho e ý kiến năm nay e 30t e đang định kết hôn với người mình ko yêu .a ấy là người cùng quê với e nói cùng quê chứ ko biết nhau nhiều a làm đầu bếp ở SG vừa rồi về giỗ cha a sau đó a cũng quen e qua 1 vài người giới thiệu a có đến tán e 1 thời gian xong nói thích e muốn xin phép GĐ cưới e , GĐ e thấy thế thì mừng vì a gần nhà với tính tình hiền lành nên GĐ e thích e lắm mà e thì ko thích e còn nói thẳng với a là ko yêu đôi khi còn tỏ thái độ cục cằn mà a cũng ko giận còn quan tâm mà đối xử với e dịu dàng .mà e ko có TC j với a nhưng nhìn lại hoàn cảnh mình e ko biết làm sao nữa nhà e có 2 anh trai đã lập gia đình và ở riêng .e với mẹ sống với GĐ a thứ 2 nhà e còn 1 bà cô nữa ko lấy ck ở với a cả e thì ko có ngoại hình GĐ thì hối đi đâu cũng nghe nói áp lực vô cùng mà e thì ko muốn lấy mọi người cho e ý kiến e nên làm gì với ạ

