Em muốn xin ý kiến của các chị đã lập gia đình rồi về câu hỏi trên ạ.
Giờ e đang đứng ở ngã 3 đường :-?
E 28 tuổi, đã từng có một mối tình 5 năm sâu đậm đã tính tới hôn nhân, thì e phát hiện ra ng kia bắt cá 2 tay nên e chia tay.
Vốn dĩ e hiểu rằng quay lại cho trọn vẹn thì chỉ là miễn cưỡng vì trong lòng e thật sự không tha thứ.
Hậu quả là e mất lòng tin vào tình cảm con người và hờ hững với tình yêu, không yêu đc ai, và cũng không sống được thanh thản vì trong lòng nhiều lúc chữ hận và chữ yêu vẫn cứ song hành.
Đến giờ gần 3 năm, và đến lúc em nghĩ tới việc phải tính tới chuyện hôn nhân gia đình, phải mở lòng với ai đó.
Khả năng rất lớn là em sẽ kết hôn mà em không thấy yêu, hoặc chọn sống độc thân vậy thôi :(
Vốn dĩ e hiền thì hiền nhưng lại cá tính, kiểu yêu là yêu mà ko yêu là ko yêu [-( tán hoài e cũng ko đổ
Hơn nữa em cũng không ham hố chuyện chồng con lắm, ko có cảm giác muốn lấy chồng sinh con.
Hiện tại sống độc thân em vẫn thấy ổn, ko vui nhưng cũng ko buồn, chỉ sợ chục năm nữa sẽ thấy cô đơn, muốn lấy thì chả có ma nào nữa.
Nghĩ tới cảnh sống cùng mà e không thấy yêu ng ta em cũng thấy sợ lắm ạ :(( :(( Như kiểu tự mua dây buộc mình ấy, chết mất.
Nên chị nào khi cưới mà không yêu có thể cho em lời khuyên đc không ạ ????
Hoặc chị nào đã chọn cuộc sống độc thân có thể chia sẻ có bao giờ nghĩ thà cứ lấy 1 ng không yêu còn đỡ buồn hơn là độc thân thế này không ạ ?