Em thường hay vào mục tâm sự để đọc rồi rút kinh nghiệm cho bản thân về cuộc sống gia đình,em không ngờ rằng hôm nay em lại ngồi gõ những dòng chữ này mong được mọi người chia sẽ cùng.
Em lấy chông đã được 2 năm,thời gian cũng không phải là dài ,cũng chưa đủ để em hiểu hết được cuộc sống vợ chồng,mới 2 năm thôi mà em đã phải gặp nhiều chuyện không thể tưởng nhưng cuộc sống là do em chọn,không ai bắt ép em cả,em vẫn chấp nhận và cố nhịn..nhưng đến hôm nay em không thể nhịn được nữa,em xin kể câu chuyện của em như sau:
Em ở lâm đồng lấy chồng sài gòn, hôm lễ 30/4 ba và anh trai em có xuống thăm vợ chồng em và vợ chồng anh chị em ở gò vấp và bình dương..em có 1 chị gái sống ở bình dương nhà cửa rộng nên ba xuống đó ở cho thoáng mát...ba em xuống ngày 25/4..nhưng do vợ chồng em bận công việc nên chưa thu sếp xuống thăm ba đc thì chồng em có hứa ngày 1/5 sẽ xuống thăm ba( em nghe mà vui lắm) nhưng thật là đời không ai biết trước chữ ngờ mà. Sáng em và chị gái bên gò vấp cùng 1 chị bạn của chị gái em hẹn 7h cùng nhau đi cho mát mẻ, 6h30 em gọi chồng dậy để chuẩn bị đi thì chồng em mặt nhăn nhó khó chịu,cáu gắt..em cũng không nói gì..đến khi chị gái em qua nhưng chị bạn kia chưa qua tới vì còn thúc 2 đứa nhỏ dậy..em mới bảo đợi chị ấy 5p rồi cùng nhau đi, chồng em quay ra nói: đi thì đi,việc gì phải đợi,không phải đợi( gắt gỏng lên). khi chị đó qua thì cùng nhau đi..chồng em phóng xe nhanh,em mới nói: anh đi chậm thôi còn đợi anh chị đi nữa. chồng em quay ra gắt lên: ko việc gì phải đợi,gì cũng đợi đợi,thằng này không phải cầu cạnh ai..em buồn nên nói " nếu anh không muốn đi thì anh cứ nói không muốn đi chứ em không bắt ép,anh đừng nói chuyện kiểu đó", ảnh dừng xe và cãi nhau với em,rồi quay đầu xe bỏ về,anh chị em chứng kiến nên bảo 2 vợ chồng em bình tĩnh,nhịn nhau 1 chút,thế mà ảnh quay ra quát trước mặt anh chị em rằng: thằng này không nhịn nữa,không việc gì phải nhịn,thằng này chẳng cầu cạnh ai bao giờ...rồi vụt xe đi mất
Ba em biết chuyện nên thu xếp hôm sau lên gặp chồng em và ba mẹ chồng nói chuyện,khi gặp ba em ảnh không chào hỏi luôn.em mới nói" anh qua bên nhà luôn đi rồi nói chuyện" chồng em bảo" mắc đi làm" ba em vừa nói"thôi con.." chưa kịp dứt lời thì ảnh chen ngang nói là ko qua được rồi bỏ lên lầu..Ba em rất giận vì thái độ của ảnh,2 cha con qua nhà chồng nói chuyện mà ba mẹ chồng nói như kiểu không hiểu vấn đề là con mình sai ở đâu,,cứ nói theo kiểu em là người sai và nguyên nhân chính là do em..ba em thấy vậy nên xin phép về luôn
sau đó không biết ba chồng em nói lại thế nào mà chồng em gọi điện nói chuyện tay đôi với ba em luôn và gọi điện thoại nói em rằng" cuộc sống vợ chồng mà lôi cha mẹ vào thì đừng sống cuộc sống vợ chồng nữa" em sock và khóc rất nhiều..sự việc trôi qua 7 ngày rồi mà ảnh về là cứ gắt gỏng với em..mặt lạnh như tiền..cả gđ em ai cũng thất vọng..giờ em không biết phải làm sao..ba má em chỉ muốn góp ý cho vợ chồng em mà thôi chứ có gì đâu mà ảnh lại như vậy...em mệt mỏi quá anh chị ạ..em mong anh chị chia sẽ cùng em..em cảm ơn