Bọn em dự định sẽ cưới nhau vào cuối năm nay. Hiện tại thì em ở nhà bố mẹ ở Sài Gòn, còn anh ấy thì ở nhà thuê. Bọn em cũng có bàn tính về chỗ ở sau khi cưới nhau, anh ấy bảo có để dành được 1 số tiền và dự định mua nhà trên Thủ Đức. Nhưng em thì không muốn lắm vì thấy ở trên đó thì xa chỗ làm và đi lại cũng bất tiện nữa, em có đề xuất với anh ấy là thời gian đầu có thể ở tạm nhà của bố mẹ em rùi sẽ 2 đứa sẽ gom góp để tìm mua chung cư ở Sài Gòn để đi làm cho gần. Nhưng anh ấy nhất quyết không đồng ý vì không muốn ở nhà vợ. Thật ra thì nhà em chỉ có em và bố mẹ đang ở, còn em trai thì đi du học 2 năm nữa mới về, nên còn 1 số phòng trống, nhìn chung là thoải mái, mà bố mẹ em lại rất dễ tính. Thật ra thì cũng chỉ ở tạm trong 1, 2 năm đầu chứ không ở lâu dài, nhưng anh ấy lại tự trọng cao quá, nói là không muốn lệ thuộc nhà vợ. Nhưng em thấy thà vậy còn hơn là phải ở nhà thuê. Mà trong chuyện này em chỉ đưa ra ý kiến chứ không dám quyết định, sợ anh ấy lại tự ái thì khổ. Chủ nhật này anh ấy sẽ đưa em đi xem chỗ định mua ở Thủ Đức, em cũng đồng ý đi nhưng định là sau khi về sẽ thuyết phục anh ấy lần nữa. Vậy theo các anh chi em có nên tiếp tục thuyết phục anh ấy theo phương án của em không và nên thuyết phục như thế nào, nếu thuyết phục không được thì có nên nhờ bố mẹ của mình nói thêm không? Em cám ơn các anh chị nhiều.