Không thích về nhà chồng vì mặt ai cũng nhăn nhó vì kg có quà
em gái sài gòn lấy chồng hà nội. Dường như văn hóa, phong tục, tập quán khác nhau nên nhiều cái em thấy mệt mỏi.Chồng em tuy học cao nhưng không biết đối nhân xử thế, còn gia đình chồng thì lúc mới lấy em về họ đã dặn con, em trai họ phải giữ tiền chứ con gái nam nó tiêu hết, rồi lúc lấy về ba mẹ dặn xem cha mẹ họ như ba mẹ mình nhưng em cũng cố làm những việc như làm với ba mẹ em, vậy mà sau lưng em họ gọi điện cho con trai họ nói là không được kể chuyện gia đình bên chồng cho em nghe, chồng em có tính hay đỗ lỗi nên mỗi khi có chuyện gì là đỗ lỗi cho em khi mẹ chồng hỏi tội khiến mẹ chồng em phải nghĩ em tham, rồi em biết được nói thẳng với họ, nên họ cũng có vẻ ái ngại.chị chồng thì chửi em dâu điên khùng vì kể tội chồng em.Em chả biết giờ phải đỗi xử với họ sao như cha mẹ ruột thì chắc không thể, vì em không phù thuộc bất cứ cái gì từ phía gia đình chòng. mẹ chồng trước mặt em thì nói thương em sau lưng thì nói khác không biết có phải người miền bắc nào cũng vậy.Nói thật nhiều lúc chả muốn về thăm về em còn đi học nên tết này mẹ ruột em cho tiền em mua vé máy bay về thăm họ. Mẹ ruột em cho nhà em và chồng em ở giờ về đó lại mẹ em cho tiền em về. Năm trước về em kg biết nên kg có quà cho họ nên em thấy mặt họ xù xù kg vui nên em nói chồng đi mua quà tặng họ. Chán toàn tập. ở phía em chỉ cần vác xác về là được vậy mà bên họ đủ thứ. em kg ưa nổi đã vậy em chả ăn bám gì họ mà cứ bắt em phải này nọ thăm hỏi họ trong khi họ có coi em như con ruột họ. Giờ em phải làm sao có phải em sai chỗ nào kg anh chị cho em lời khuyên .