Mình biết rằng đời sống tình dục là không thể thiếu trong cuộc sống vợ chồng, nó có thể là nguyên nhân khiến hôn nhân tan vỡ nhưng càng ngày mình càng không thích làm chuyện ấy với chồng, vì mình biết rằng cuộc sống hôn nhân làm tình yêu của mình ngày càng mai một đi.


Những hôm chồng đi công tác mình lại thấy rất thoải mái và chỉ muốn chồng đi công tác lâu hơn


Nhiều lúc chỉ muốn nói với chồng là hết cảm giác xxx chỉ muốn ko làm gì vì không còn thấy hứng thú với chồng nhưng nói thế chả khác gì....vì mình chưa muốn li dị


Không phải vì chồng mình ko biết dạo đầu khi xxx


Không phải là mình chán chồng vì mình có người thứ 3


Không phải là chồng mình có người thứ 3


Nhiều lúc mình cứ phải động viên chính mình là phải yêu chồng và phải có hứng thú làm chuyện ấy.


Mình cũng biết rõ nguyên nhân làm mình không yêu chồng là do cuộc sống có nhiều mâu thuẫn dù đã giải quyết ổn thoả nhưng vẫn có những vết thưong lòng nên làm cho mình ko còn dành hết tình yêu cho chồng, mình thấy chán chồng nhièu lúc cũng muốn giải thoát nhưng mình chưa đủ dũng cảm vì ko có khả năng về kinh tế khi nuôi con và nói thật là rất khó tìm được một người đàn ông để lo cho mình, họ cũng chỉ thích chơi bời với mình thôi.


MÌnh có phải đi gặp bác sỹ tâm lý không nhỉ và phải làm gì giúp mình với và gặp bác sỹ tâm lý thì gặp ở đâu???


P/S: vợ chồng mình ngày càng cách xa nhau về tư tưởng sống, mình thì thích sống ở thủ đô còn chồng và nhà chồng lại có tư tưởng rất khác là về quê thì mới có hiếu với bố mẹ và ở quê thì đã phát triển lên ông này bà nọ mà ở quê nhà chồng mình cũng ko có thế lực gì ( bạn bè của chồng mình và những người trong họ không trụ được ở thủ đô nên phải về quê sống, có nhiều người cũng làm ăn được). Vọ chồng mình ở Hn cũng có nhà cửa, không phải giàu có nhưng cũng có cuộc sống ổn định