Bạn gái thân của mình vướng phải trường hợp như sau:


Lấy chồng 13 năm ,có 2 đứa con trai , chồng mắc tính trăng hoa kinh niên, hết cô này đến cô khác, nó cứ phát hiện ra một tổ nhền nhện và phá được đi chưa nguội thì anh ta đã lại bắt đầu chăng một tổ mới. Tuy nhiên anh ta vẫn đi làm hàng tháng lương đưa đủ cho vợ( khoảng vài triệu gì đấy-lương công nhân mà),còn anh ta có quỹ đen do kiếm thêm ở đâu để đi chơi bời thì không biết...cũng vẫn tỏ ra quan tâm đến vợ con, con ốm nếu vợ bận thì tự đưa con đi viện, ngày nghỉ ,rỗi rãi là đưa con đi chơi.,chia sẻ với vợ việc này việc khác....chỉ mỗi cái là bồ bịch không ngừng nghỉ, tìm mọi cách để bồ bịch,tuy nhiên là dấu diếm, bao biện chứ không phải là công khai, cũng biết sợ vợ nên cứ bị phát hiện là tẩu tán ngay và tìm mối mới, giỏi ở chỗ là trông thì cũng cao to nhưng nhìn nhàu rồi,ăn nói thì chả hấp dẫn ,tiền thì cũng chả phải xông xênh..thế mà sao lắm con hâm nó lao vào thế??? con bạn mình buồn lắm, bao nhiêu năm nhẫn nhịn,tìm mọi phương pháp khuyên nhủ, nhờ mọi người gia đình ,bè bạn khuyên can mong chồng hồi tâm đổi tính, giờ thì chính mình cũng thấy là anh ta bị bệnh ăn vào máu rồi, chẳng thay đổi được đâu, nhiều năm suy nghĩ ,cân nhắc nó xác định là không muốn bỏ chồng ,vì rất nhiều lý do liên đới như con cái,quan hệ gia đình, cha mẹ già, quyền lợi kinh tế...nhưng vê mặt tình cảm ,tinh thần thì nó thiếu thốn nên nó cân nhắc việc có nên làm bạn với một người đàn ông khác để bù đắp lại không. nó cũng là người phụ nữ có địa vị, có hình thức,đoan trang không dễ dãi trong các mối quan hệ trai gái.