Không sinh được con, cuộc sống đầy áp lực, chồng đòi ly dị, tôi nên thế nào?
Tôi đã lập gia đình được 6 năm và 5 năm nỗ lực để tìm kiếm đứa con bằng tất cả các phương pháp đông tây y kết hợp cúng vậy mà tôi vẫn chưa được trời thương.
Chắc các bạn cũng hiểu là một người vợ khi không có con tâm trạng vô cùng buồn và chán nản, những năm đầu tôi cũng nhận được sự yêu thương, động viên và cùng gánh vác của chồng, nhưng thời gian gần đây chồng tôi luôn nói là hết tình cảm, chỉ còn cái nghĩa và khi tôi không bằng lòng về chuyện anh đi chơi đêm thì anh đã lấy lý do là cuộc sống ngột ngạt để đòi li dị, tôi đã gạt sỹ diện và lòng tự trọng của một người phụ nữ để nói chuyện tình nghĩa và lý lẽ với chồng những mong chồng sẽ cùng tôi cố gắng nỗ lực chữa chạy để có con vì tôi vẫn cảm nhận là tình cảm của chúng tôi chưa cạn nhưng việc nói chuyện cũng ko làm chồng tôi thay đổi ý định, tôi đã đồng ý li dị bởi vì tôi ko thể nài nỉ anh yêu tôi được, tuy nhiên tôi vẫn chưa ký vào đơn li dị mặc dù chúng tôi đã ly thân hơn 1 tháng nay rồi.
Tôi biết là anh cũng ko bồ bịch gì mà chủ yếu là do đang bế tắc vì sức ép vô hình từ phía gia đình và xã hội mà anh chưa đủ bản lĩnh để vượt qua và tôi cũng hiểu là anh đang muốn chạy trốn khỏi cuộc sống hiện tại (có thể anh nghĩ anh li dị xong anh sẽ kiếm 1 người vợ khác, sinh con đẻ cái và sống một cuộc sống hạnh phúc) chứ ko phải mệt mỏi thế này.
Tôi cũng hiểu cho anh phần nào nhưng tôi cũng lo cho bản thân tôi vì nếu tôi li dị tôi sẽ ra đường với hai bàn tay trắng khi đã ở tuổi trên 30 rồi, tôi vẫn còn tình cảm với chồng và vẫn hy vọng ở chồng tôi một sự chia sẻ và tình yêu thương nhưng hình như điều này quá khó??? chính tôi cũng đang rất bế tắc, mong các bạn cho tôi lời khuyên???