Mình rất mong được các mẹ,các chị,các bạn giúp đỡ. Mình đã kết hôn được 2 năm nhưng không thể quan hệ tình dục được, nguyên nhân là do mình sợ đau, sợ kinh khủng, lúc chồng âu yếm mình cũng có cảm giác,nhưng lúc thật sự lâm trận thì mình lại hoảng lên, đẩy chồng ra. Cứ như vậy nhiều lần chồng mình cũng chán,không còn muốn làm chuyện đó nữa, mình cũng đi bv từ dũ nhờ tư vấn, nhưng bs chỉ cho một tuyp gel bôi trơn rồi thôi. Bây giờ mình đang rất rối vì áp lực sinh con từ 2 bên gia đình. Mình viết lên tâm sự này, hi vọng các mẹ, các chị, các bạn có thể cho mình lời khuyên , giải pháp hay kinh nghiệm nào đó để vượt qua vấn đề này, thật sự mình rối quá.