Từ ngày biết đến webtretho, mình hay vào mục tâm sự nhất, có lẽ ở đó nó "đời" nhất, gắn liền với cs của bản thân mình. Nhưng thấy chủ đề về NT3 nhiều quá, và đa số là xấu xa, mình lập topic này, không phải để bênh vực người thứ 3, nhưng để mọi người có cái nhìn khác một chút. Không phải ai là NT3 cũng xấu. Chuyện thật của gia đình mình. Và giờ họ đang hạnh phúc!
gia đình mình ở nông thôn, cha mẹ sinh được 11 người con, 6 trai và 5 gái, ai cũng trưởng thành và ổn định cả rồi. Nhưng 3 trong số 11 người đó không bình yên với gia đình đầu tiên. Mình sẽ kể chuyện Nt3 xấu và NT3 không xấu trong gd mình hầu chuyện các anh chị
CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT - NGƯỜI THỨ 3 XẤU
Đây là câu chuyện về chị dâu thứ nhà mình, đã và đang là Nt3 phá hoại hp của gia đình khác. Chị là người thị xã, theo chị nói và quan niệm thì chị thuộc một đẳng cấp khác, sang trọng, và cao cấp hơn gia đình nông thôn nhà mình. Có lẽ vì thế mà chưa bao giờ chị coi gd nhà chồng ra gì, chưa bao giờ tôn trọng mẹ chồng.
Việc chị bị phát hiện ra là NT3 khi a mình nghe được điện thoại và đọc được tin nhắn của chị với người đàn ông kia. Đó là lúc gd anh đã có 2 bé rồi, bé lớn học lớp 6, bé nhỏ học lớp 2. Anh mình là người có chức quyền, nhưng hết lòng yêu thuơg vợ con, a ko cao, thấp hơn chị nhiều nhưng có dáng sếp lắm. Chị thì tự cho mình là xinh đẹp, cao trên 1m6 nhưng da đen và sần sùi vì ngày trẻ dùng nhiều phấn rởm quá.
Khi a bắt gặp, chị nói rằng bạn bè trêu nhau chứ hẹn hò gì, a bỏ qua và giữ điện thoại di động của chị. Sau đó 11h đêm tên kia lại gọi đến nhà vì ko liên lạc được máy riêng. chị nghe và õng ẹo, anh mình đã đập tan cái điện thoại đó ngay trong đêm. vài tuần sau, chị đi xuống HN học, bạn a mình nhìn thấy vào ks với người kia, người kia chính là tên lái xe của cơ quan chị làm việc, cao và rất to con. Không chỉ 1 lần mà nhiều lần sau đó bạn a bắt gặp họ đi siêu thị, mua sắm cùng nhau. A mình chỉ biết câm lặng vì ko muốn gd tan vỡ, sự nghiệp cũng bị ảnh hưởng.
Cha mẹ mình lên thăm, hàng xóm gọi sang nói chuyện: con dâu bà quá hỗn láo, chồng góp ý việc trai gái của nó thì nó bảo B..thằng nào to hơn thì thằng ấy thắng. Mẹ mình khóc thầm trong lòng mà ko biết làm sao vì anh mình ko cho can thiệp.
Mẹ mình vào nhà ngồi chơi với cháu, chị đi làm về ko hỏi một câu, cởi quần ra mặc váy nấu cơm, ném vào cái móc ở góc nhà, ném qua mặt mẹ mình vù một cái, mẹ mình giật mình lại đứng lên nhặt treo lên, nấu xong ko mời mẹ ăn, mà cả năm mẹ mình mới lên được vài ngày thăm cháu. Khi về nhà mẹ khóc với mình mà thấy chua xót quá.
Có lần chị đi về huyện công tác, có cả tên lái xe kia đưa đi, có ghé qua nhà mình vì anh trai mình bảo mang về cho mẹ cái tivi cũ, chị mang vào rồi trong lúc mẹ mình đun nước dưới bếp, a chị trên nhà rúc rích trêu nhau, tên lái xe kia thò cả tay vào bóp ti chị, mẹ mình vừa lên tới nơi nhìn thấy vội quay đi.
hôm vừa rồi, nên cả nhà đều về ngồi quây quần, anh trai mình nằm trên ghế gác đầu lên đùi vợ , thì chị có điện thoại, nhắn đi nhắn lại mấy tin, rồi có cuộc gọi đến, chị nghe theo kiểu này, khi đó mình ngồi ghế đối diện "em đi về quê, về quê nội chơi thôi a hỏi làm gì, trời ạ e nói thật chứ người như anh thì ai chẳng yêu quý, anh cứ để ý lời nói làm gì, e nói thật lòng mà, anh ko tin ah, hihi ko tin thi hôm nào e cho tin nhé..." sau khi nghe xong, anh mình giật lấy điện thoại và bảo "à ơi với zai ngay trước mặt chồng, đưa xem nhắn tin gì mà tí tách suốt", thế là chị vùng lên, cào cấu lên mặt lên cổ anh "tôi nói cho anh biết nhé, ko có cái kiểu đâu như thế nhé, cấm sờ vào điện thoại của tôi". ...vì da anh rất trắng, lại đang mặc quần đùi thôi nên rất rõ vết cào vết móng tay của chị khắp tay và đùi, trên cổ anh hằn rõ mấy vết rướm máu. mình xót anh, bảo " a làm chị mất mặt trước cả nhà nên chị mới thế, a có đau ko?" anh nói, giọng đầy nước mắt "e lo làm gì, chuyện thường ngày ý mà" rồi a bỏ ra sau nhà.
Từ ngày lấy anh, chị chưa phải 1 ngày làm dâu, mang tiếng con dâu cả nhưng tết về được 1 ngày, giỗ cha ko về, cháu ko cho về thăm nội vì sợ nhà quê bẩn thỉu.
Đến bây giờ sau hàng chục năm, anh trai mình vẫn phải chịu đựng chị ấy, mỗi khi về thăm cháu, cái thị xã bé tí mà đi đâu cũng nghe điều tiếng của chị dâu, ngượng ko để đâu cho hết. ai cũng cám cảnh nhưng ah mình đã chấp nhận vậy. Mình có quyền gì mà xen vào.