Nhà mình hôn nhân 10 năm - Đến với nhau vì yêu


Có 2 con, ngoan hiểu chuyện


Vật chất không dư thừa nhưng coi như bình thường, tạm ổn, tình dục đủ dùng


Cũng như bao gia đình khác, thỉnh thoảng du lịch, tụ tập bạn bè, thăm hỏi người thân


Không có mâu thuẫn lớn, hai bên đều tôn trọng và chăm sóc nhau. Cư xử tốt, các con đều thấy hạnh phúc



Chỉ có điều tình yêu thì như dần mất đi, cả hai vc đều thấy vậy. Nhưng các điều nêu trên vẫn bình thường.



Rồi hơn 1 năm trở lại đây, mình có tình cảm với người khác, lúc đầu thì nghĩ là say nắng, nhưng nó lâu quá, dài quá, không phải là thứ cảm xúc nhất thời, chỉ cần gặp 1 chút cũng thấy vui, không gặp rất nhớ, các thứ khác từ hành vi, ứng xử đều thấy phù hợp, và nếu như cả 2 không vướng bận gì thì chắc sẽ ở với nhau. Mình cũng không mù quáng gì mà nghiên cứu tâm tư của chính mình một cách nghiêm túc.



Mình thì nghĩ, nếu vậy thì chia tay hôn nhân, không sống kiểu vậy, 1 là không còn tình yêu, hai là để tâm tư như vậy là không tôn trọng nhau, và có lỗi với nhau



Nhưng mình lại băn khoăn, nếu chạy theo cảm xúc, rồi ai biết nó lại như cuộc hôn nhân trước, đến với nhau vì yêu rồi lại hết yêu, không nhẽ lại tiếp tục một phát nữa



Nhưng tình cảm không cưỡng cầu được, bạn không thể ép mình không yêu người này và yêu người kia. Nhưng bạn lại không nên dành cả đời của mình để sống tiếp như vậy



Con cái mình được giáo dục để thích nghi được với mọi tình huống, nên chuyện con ảnh hưởng là có nếu có chuyện gì nhưng cũng không phải quá lớn vì bọn mình sẽ biết ứng xử.



Nói chung mình bối rối, dằn vặt, khổ đau. Không biết các mẹ, các bố thế nào, đã từng lâm vào tình cảnh ấy chưa, ứng xử ra sao, giải quyết thế nào