Tôi không bao giờ tưởng tượng được những gì đang diễn ra ngày hôm nay. Khi tôi đang mang thai được gần 7 tháng thì mẹ tôi đột ngột lâm bệnh nặng. Căn bệnh xuất huyết não khiến mẹ tôi giờ đây bị liệt nữa người trí nhờ không còn minh mẫn. Lúc đó gia đình tôi cực kỳ khủng hoảng, cha tôi thì đã già ( hơn 70 tuổi), chồng tôi thì công tác xa không xin chuyển về tp được nên cuối cùng phải thôi việc để vể tp phụ giúp vợ chăm sóc mẹ. Những ngày đó lúc chông chưa về một mình tôi và cha thay nhau chăm sóc mẹ. Bụng to vượt mặt mà tôi phải bế đỡ mẹ để làm vệ sinh cho mẹ hằng ngày. Đêm thì thức trong viện để canh cho mẹ từng chai nước biển. Rồi tôi bị động thai phải sinh non. Khó khăn càng khó khăn thêm. bao nhiêu tiền bạc dành dùm đều sạch hết. Nhìn mẹ già con nhỏ mà không lo được cho mẹ cho con chu đáo tôi buồn lằm. Tội nghiệp cha tôi tuổi cao mà bây giờ phải vất vả kiếm tiền từ việc dạy thêm ( cha tôi là thầy giáo) để kiếm thêm tiền thuốc thang cho mẹ. Thương chồng tôi từ một nhân viên giỏi của viettel Nt lương gần chục triệu tháng mà giờ thất nghiệp chưa xin được chỗ nào. nhìn anh hằng ngày buồn bã nhưng vẫn cố găng chăm sóc mẹ vợ, phụ giúp vợ lo cho con tôi thấy thương anh vô cùng. Tôi cảm thấy căm ghét tay giám đốc nơi chồng tôi công tác. phải chi ngày đó hắn cho chồng tôi nghỉ phép khoảng 3 tuần thôi thì giờ đây chùng tôi đỡ vất vả hơn. Tội nghiệp con tôi. Không được bà ngoại bồng bế chăm sóc. Hiện tại tôi không biết thời gian tới lấy tiền đâu để lo cho con cho mẹ khi chưa tìm được việc làm. Nợ nần thì chồng chất. Tôi đã cầu nguyện rất nhiều nhưng .... Không lẽ chúng tôi phải đi vào đường cùng thế sao