Tôi lập gia đình 5 năm và có 2 thiên thần 1 trai gần 5t và con gái 20 tháng , Tôi là người làm ăn kinh doanh bên ngoài có thể nói là chưa thành công . vợ tôi là công chức nhà nước , chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu đẹp , những ngày tháng đầu thật hạnh phúc tôi chăm vợ , con có thể nói là tốt , cái gì bổ dưỡng và tốt cho mẹ và bé tôi đều tìm cách mua về , các con tôi giờ rất ngoan và khỏe mạnh tôi rất vui về điều này , hiện nay tôi đang rất buồn và tâm trạng khó diễn tả khi vợ tôi có những quyết định tôi cho là không tôn trọng tôi , tôi chỉ có thể kể một vài sự kiện gần đây còn trước kia tôi không cần nhớ , vợ tôi có thể đi chơi cùng cơ quan ( Một nhóm ) chơi với nhau vài ngày mà khong cần hỏi xem tôi có đồng ý hay thoải mái với việc đó không , như đi biển 2 ngày và nói rằng chỗ em không cho chồng đi cùng , đi đại lải , vừa rồi t6 tuần trước đi hà tĩnh nghệ an cùng vài anh bạn trong cơ quan ( có người tôi biết có người tôi không biết ) co ấy cũng chỉ nói là em đi chỗ đấy chỗ nọ , không cần biết thái độ tôi ra sao , bỏ 3 bố con tôi ở nhà , nhiều việc khác tôi cũng không thích như là có con nhỏ nhưng có thể đi ăn chơi với mấy người bạn mà không có khế hoạch hay sự kiện gì quan trong , tôi rất suy nghĩ và chưa biết sẽ làm sao nữa , nhưng có điều đặc biệt là bố mẹ vợ tôi rất ủng hộ con gái , nếu tôi có y kiến ông bà biết là nói tôi Anh đi thì ai nói gì rôi nhận chông con hộ lúc đó , thực sự tôi rất khó trong việc này , tôi không giỏi văn để viết hay được mà tôi chỉ có thể nói tâm trạng của mình mong nhận được sự chia sẻ của các bạn các anh chị !Tôi 36 tuổi