Chào cả nhà,


Em mới cưới được khoảng 6 tháng. Vì hoàn cảnh làm việc xa nhà nên tụi em phải thuê phòng trọ ở.


Trước khi cưới, 2 đứa em đã thuê 1 căn nhà rồi cùng 2 em của em và 1 em của anh ở chung.


Sau khi cưới thì 2 em của em dọn ra ngoài ở cho 2 anh chị thoải mái. Cũng vì thế mà tụi em chuyển qua ở phòng trọ để tiết kiệm chi phí.


Ở phòng trọ thì chắc cả nhà hiểu hiết rồi, thế mà em trai chồng hầu như không có ý định dọn ra ngoài ở. Dù là giờ bé đó đã học xong rồi, và chuẩn bị đi làm nữa.


Sáng sáng 2 vợ chồng e đều đi làm, tối về em đi học thêm rồi lại về nhà. Lúc nào ở nhà thì em chồng em cũng có ở nhà. Riết rồi em cảm thấy bức bối khó chịu lắm. Chẳng thể làm cái gì cho thoải mái. Nhiều lúc đi làm về, bé đó nằm dài xem TV, em muốn nằm nghỉ ngơi 1 tí cũng không có chỗ nữa. Rồi lại nấu cơm, giặt đồ (chồng em 6h mới về).


Chuyện nhà thì bé đó không động vào gì hết (buổi trưa ăn cơm xong thì có rửa chén thôi), xài hết xà bông hay giấy cũng lấy thêm ra nữa. Nói chung là giờ em đang khó chịu nên thấy toàn cái xấu :-S.


Em cũng thấy tội nó, trên này không có ai ngoài vợ chồng em. Nhưng em không thích cái tính dựa dẫm, suốt ngày ăn - ngủ - rồi khuya lắc khuya lơ đi học bài.


Mà chồng em thì nghe em nói xong rồi cũng k ý kiến gì với thằng e của anh cả. Rồi em cũng có cảm giác anh không lo "tranh thủ" cho những lúc riêng tư của vợ chồng.


Hồi bọn em mới cưới, em có thai nhưng không may thai bị lưu. Giờ bản thân em rất lo lắng và mong con nhiều lắm.


Nói đến đây chắc cả nhà nghĩ đang bị ức chế vì "chuyện ấy". Sự thật là như thế, nhưng bên cạnh chuyện ấy là còn rất nhiều thứ tác động vào nữa. Giờ thì e thấy mệt mỏi và cũng chẳng thể chia sẻ với chồng nữa (e nói nhiều rồi). Giờ nói nữa chắc chồng em nghĩ e muốn đuổi e của anh đi thì e mới vui. Nhưng đó k phải là lý do duy nhật. Trong khi em thì dang cố gắng còn anh thì "chưa có gì phải vội".


Em đang nghĩ đến 1 giải pháp là em sẽ ra ngoài thuê phòng ở 1 mình. Nhưng mà e mới nghĩ thế thôi. Em thấy làm thế là làm to chuyện quá. Rốt cuộc rồi chắc biết nên cư xử thế nào nữa cả nhà ơi.


Ai giúp em với !!!!!