Không được quan tâm khi mang thai, có nên buồn ko?
Mình hiện đang mang bầu 3 tháng rồi các mẹ ạ. Sức khỏe thì tốt,chẳng nghén ngẩm gì cả. Tuy nhiên mình thấy hơi tủi thân khi ko được gia đình quan tâm nhiều. Nhất là thấy các chị em bên mục Mang thai nói được mẹ chồng bắt ăn cái này, mẹ đẻ bắt ăn cái kia...nghĩ đến mình thì lại càng buồn. Mình sống xa gia đình nhà chồng lắm nên nhà chồng chắc ko bàn đến làm gì. Nhưng mình sống gần, rất gần với gia đình nhà mình.Từ lúc biết tin mình có thai mẹ đẻ của mình ko hề thể hiện là quan tâm hơn đến mình. Thậm chí bà cũng chẳng hỏi xem mình có nghén ko. Mình chỉ ước được mẹ hỏi xem thích ăn cái gì để mẹ làm cho. Nói thêm là mình với mẹ từ trước tới giờ ko có mâu thuẫn gì cả. Nhưng có lẽ với mẹ mình chuyện mang thai là chuyện rất bình thường nên ko cần phải quan tâm. Tuy mình biết thế nhưng vẫn ko tránh khỏi chạnh lòng khi nhìn mọi người xung quanh.
Mình càng buồn hơn khi vừa than với đứa em gái là ko được mẹ chăm sóc khi chửa đẻ thì nó đã gạt ngay đi, nó bảo là: em cũng thấy chuyện này bình thường,tại mọi người cứ làm quá lên như thế chứ có gì đâu. Nó lại còn bảo mình phải tự lực cánh sinh chứ trách móc gì ai. Ôi thật sự là mình chỉ muốn quan tâm hơn thôi chứ có cần phải dựa giẫm vào ai đâu. Nghe đứa em nói thế mình chán chẳng muốn nói nữa, chỉ bảo nó là cứ chửa đi rồi biết có bình thường hay ko. Bây giờ mình chẳng biết nên nghĩ thế nào cho đúng nữa các mẹ ạ. Vào trường hợp của mình thì các mẹ thế nào?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn ơi, có con là niềm...