Các mẹ iu quí!


Hum rồi là lần đầu tiên em về nhà ng iu em,trước khi về em cũng đã nghe nói về mức độ hoành tráng của mẹ chồng em rùi nên em tự nhủ phải giữ thái độ nhẹ nhàng nhất,ngoan ngoãn nhất(ko phải giả tạo đâu ạ.hic).Nhưng khi nói chuyện với bác, em thấy việc mình lo sợ là quá thừa,2 bác cháu nc rất vui vẻ,em cảm thấy còn hợp hơn cả với mẹ của em.Lúc ăn cơm ,bác còn nhiệt tình gắp cho em...Nói chung là em rất vui ạ.Lúc ăn xong,em đứng dậy dọn bát đũa thi bác gạt tay ra bảo:"Cứ để đấy cho bác",được vài lần như thế,bác nói hơi to làm em sợ quá,ko dám làm j cả.hic.rùi bác bảo ng iu em đưa em về luôn ko muộn.


Hum sau ng iu em nc với em bảo là mẹ chê ko nhiệt tình,chu đáo.Em thấy xấu hổ vô cùng.Lúc đó em nghĩ nếu em cứ hùng hục lao vào thì lại thành ra vô duyên,mà người ta nói dứt khoát làm em cũng hơi chột.hmm


Còn 1 lí do nữa là trước đây mẹ ngta cũng dấm cho ngta 1 người,người đó hay đến nhà và được lòng mẹ lắm(2 gia đình lại thân thiết và môn đăng hộ đối nữa ạ).Nhưng vì ng iu em iu em nên chuyện gán ghép của mẹ ngta ko thành công.


Mọi người hay nói ko ưa nhau từ cái nhìn đầu tiên nhưng còn em là ko được chào đón thậm chí từ khi chưa biết mặt,hic


Các mẹ có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này thì chia sẻ cho em với ạ!Em nghe bạn bè nói bây giờ đã ko ưa thì sau này có lấy cũng chả hp được với mẹ chồng đâu mà.:Crying: