Các mẹ à,mình đang có nhiều điều muốn tâm sự quá!Mình về làm dâu trong một gia đình khá giả và gia giáo.Nghe như vậy chắc ai cũng nghĩ mình quả là may mắn và sung sướng đúng không?Nhưng mà mình lại không thấy sung sướng lắm đâu.Vì gia đình nhà chồng mình có truyền thống trên bảo dưới phải nghe ,cho dù đúng hay sai cũng phải nghe hết,không được cãi lời( dù là nửa câu) nên mình cũng chẳng dám nói lên những điều mà mình muốn nói.Nhất là trong lĩnh vực chăm con cái.
Ví dụ: mẹ chồng mình thường nấu bột cho cháu mặn,bà bảo: mày phải nấu bột cho con sao cho nó vừa mồm chứ nhạt đớ nó ăn làm sao được,mình có nói 1-2 lần bà vẫn nấu như vậy nên mình cũng chẳng dám nói nữa.Mình cố gắng sáng trước khi đi cho con ăn thì bị nói là không tin tưởng bà ,sợ con để ở nhà bị đói hay sao mà phải cho con ăn vội vàng.Thế thì ở nhà mà chăm con.
Thằng cu nhà mình hay bị táo bón nên mình thường xay nhiều rau và cho thêm khoai lang,bột sắn vào bột thì bị nói là chẳng thấy ai nấu bột lại cho thêm khoai lang và bột sắn như thế bao giờ.Ai lại cho thằng bé ăn toàn rau là rau,thì làm sao mà lớn được,phải cho nó ăn nhiều bột chứ.Nhưng mà mình đọc trên mạng thấy nói là cho trẻ ăn nhiều bột sớm và ăn nhiều quá sẽ làm cho trẻ bị suy dinh dưỡng.
Mình có nói như vậy thì lập tức bị mắng là bà nuôi bao nhiêu con và cháu toàn bằng bột mà vẫn lớn,chứ chẳng thấy nói là ăn nhiều bột mà suy dinh dưỡng.Thế nên mình rất ức chế.Có nói với chồng thì chồng cũng nói giống hệt bố mẹ chồng nên hóa ra chỉ có mỗi mình mình 1 phe.
Sữa thì bà không bao giờ pha đúng tỉ lệ cả,dù mình có hướng dẫn mãi cũng vẫn thế,bà toàn pha ra bát cho ngọt hơn rồi đút cho cháu uống thôi.Có nói thì bà bảo phải pha ngọt thì nó mới thích uống chứ!Trời ạ,mình muốn vỡ cái đầu mất.Đã thế thằng cu nhà mình có đắc điểm chỉ ngủ mới bú bình nên mình chỉ nhăm nhe lúc con ngủ để cho nó bú sữa( vì mình nuôi con bằng sữa ngoài,mình không có sữa mà), nhưng bà thì sợ cháu vừa ngủ vừa bú dễ bị sặc nên hầu như bà chẳng bao giờ cho cháu bú sữa khi ngủ cả.
Chưa hết,con mình bị ngứa cu cậu rất hay đưa tay lên dụi mặt ,mình có hỏi bác sĩ thì được tư vấn là bôi Emovat,nhưng ông bà lại cứ bắt bôi cho cháu Flucina.Ông bà bảo bôi Flucina cho nhanh khỏi,nhưng ông bà có biết là Flucina có nhiều Corticoid không?Mình có nói ra như thế thì lập tức bị át đi ngay.Ông bà bảo các cháu tao toàn bôi Flucina có thấy làm sao đâu,chỉ nhanh khỏi thôi,chứ mày sợ thì để con mày ngứa như vậy đi.Mình mệt mỏi quá các mẹ ạ.
Còn nhiều nhiều lắm,mình không thể nói hết ra được.Từ cách mình bế con,nựng con đến ru con ngủ cũng đều bị nói,cũng đều bị chê.Làm cho mình có cảm giác mình không được nuôi con,được chăm con theo cách của mình nữa.
Đấy là mình chỉ tâm sự với mọi ngưới trong lĩnh vực chăm sóc con cái thôi đấy,còn trong các lĩnh vực khác như nấu nướng ,dọn dẹp nhà cửa thì còn nhiều thứ để nói hơn nhiều.Tóm lại là mình đang bế tắc quá!