Em vừa tình cờ đọc bài "Có nên lấy chồng nghèo", đáng suy nghĩ quá, ra làm 1 điếu thuốc rồi mới đủ cam đảm vào đây post bài, mong các ace có kinh nghiệm chia sẻ.


Em năm nay 27 tuổi, ở quê lên SG học tập và hiện đang làm việc ở đó, nhưng em phải đi thuê nhà, vì gia đình cũng không có đk mua nhà, và vì bố mẹ em muốn định hướng cho em về quê - em là con trai duy nhất trong nhà có 5 người chị, nhưng thực sự em muốn ở SG... Em và người yêu quen đc 5 tháng nhưng rất yêu nhau và có vẻ muốn tiến đến hôn nhân, cô ấy kém e 2 tuổi và cũng làm việc ở SG, nhà 2 chị em gái, cũng ở quê cách nhà em hơn 200km, bố mẹ về hưu nhưng gia đình khá giả hơn nhà em nhiều. Nếu lấy nhau, chắc chắn 2 đứa sẽ định cư ở SG. Nhưng em cứ băn khoăn mãi có nên lấy nàng không, em sợ nàng chịu khổ, sợ nàng từ nhỏ có đk phải sống cảnh thuê nhà... Lương em chỉ đc khoảng hơn 10tr 1 tháng, cộng của nàng chắc đc gần 20tr, nếu sau này sinh con cái, liệu có đủ chi tiêu không, còn mua nhà của, còn mọi thứ khác. Bạn em nói lấy vợ là để vợ dựa dẫm, mà em thì chẳng có gì, cảm giác em như tự ti 1 chút, thành thử những chuyện về gia đình em ở quê em rất ít khi kể cho nàng. Cũng chẳng hiểu nếu nàng biết thì có chịu cưới mình nữa không? :-&


Đọc đến đây chắc ace nói em là thiếu ý chí phấn đấu lắm phải không ạ? Thực ra em cũng cố gắng lắm trong vài năm gần đây, ở cơ quan năm nào cũng là nv xuất sắc, nhưng phần do đặc thù công v, phần vì may mắn và cơ hội mãi chẳng thấy đâu mà chưa thể kiếm nhiều tiền đc. Trước em cũng đã dành dụm 1 số tiền, nhưng năm ngoái bme xây nhà ở quê, thành ra tiền các cụ tiết kiệm và của em cũng đổ dồn vào đó, giờ chả còn dư đồng nào. Từ khi quen với nàng, em không lúc nào không nghĩ đến v kiếm tiền và bước đầu thực hiện, nhưng ai biết đến lúc nào sẽ thành công, thời gian liệu có đợi chờ em không nữa.


Ace cho em lời khuyên, cuộc tình này liệu có khả thi không ạ?