Vợ chồng tôi lấy nhau đã được 9 năm, có con gai 8 tuổi và con giai 2 tuổi.
Không muốn lục lại quá khứ, không xét đến nguyên nhân, không vì sao, không tại ai, chỉ xét đến tình yêu của tôi, tình cảm của tôi với chồng không còn nữa. Tôi không biết nên làm thế nào?
Chồng tôi vẫn luôn nói yêu tôi, chăm sóc, quan tâm đến gia đình, trong đó có tôi. Chồng tôi luôn nói, sẽ cố gắng để giữ cái gia đình này. Nhưng... tôi lại cảm thấy hoàn toàn vô cảm với mọi tình cảm, hành động mà chồng tôi đã thể hiện. Những động chạm, gần gũi của chồng làm tôi cảm thấy không thoải mái, vợ chồng tôi đã 2-3 năm nay không còn gần gũi nữa.
Về lí trí, tôi rất muốn giữ gia đình mình, cho mình và cho con. Nhưng sao về tình cảm thì khó quá, 2-3 năm rồi mà tôi vẫn không thể nào giải tỏa nổi. Tôi nên làm thế nào đây?
Nghĩ đến 2 chữ li dị mà thấy thương các con. Lại thấy chồng rất cố gắng để giữ gia đình, mà mình thì không biết làm gì để lấy lại tình cảm, tình yêu với chồng được.