Các mẹ ơi, tớ là một bà vợ có 1 ông chồng ba lăng nhăng. Cưới nhau đã 5 năm và sống với nhau trước đó rồi cộng lại cũng gần 10 năm và có 1 con gái 9 tuổi.


Từ hồi chưa lấy nhau chồng tớ cũng đã nổi tiếng lăng nhăng rồi khi gặp tớ ông ấy dính với tớ luôn tới bây giờ. Cũng nhiều lần ngoại tình tớ bắt được nhưng năn nỉ rồi lại bỏ qua. Chồng tớ cũng bình dân thôi, ăn nói lẻo mép, chu đáo tỉ mỉ nên rất dễ cua gái. Chồng học không cao bằng mình, gia đình chồng buôn bán bình dân nên họ suy nghĩ thiển cận về hai chữ đạo đức lắm, chẳng hạn chồng mình đi lăng nhăng mình mách thì họ bảo trai năm the bảy thiếp, còn thằng em chồng có con với một cô gái rồi má chồng lại dụ cô đó về quê để trên này đi cưới vợ khác cho thằng con. Còn các cô em chồng thì phải tìm người có nhà thành phố họ mới cho con mình làm quen. Mình thấy sống thực dụng như thế cũng nản lắm. Gia đình chồng cũng không ưa mình vì mình hay mạnh miệng phê phán những thói hư tật xấu của các con họ. Mình xác định cưới chồng chứ không cưới nhà chồng nên không bận tâm lắm, mình cũng không làm gì có lỗi với chồng và nhà chồng. Những chuyện khó trong gia đình chồng, trong công việc làm ăn, sự nghiệp mình luôn làm quân sư cho chồng đường đi nước bước nên chồng nể mình và gắn bó lâu với mình. Nhưng thật sự từ khi mình ra doanh nghiệp riêng gặp rất nhiều rắc rối. Trước đây mình và chồng mở cty chung, vốn đầu tư là của riêng mình và do cha mẹ mình cho mượn thêm, được 1 thời gian gầy dựng gian khổ thì công ty cũng có được hợp đồng tiền tỷ, lúc này ông anh chồng vào TP.HCM lập nghiệp, trước đó mình và chồng có nhờ ông ấy đứng tên trên giấy phép kinh doanh, bấy giờ mình nhờ ông ấy chuyển tên pháp nhân lại cho mình thì ổng ra mặt từ chối, nói là mình chẳng có tên gì trong công ty cả, công ty là của ổng và chồng mình thôi, mình với ổng cãi nhau kịch liệt, chồng mình thì bênh anh. Giận quá mình và chồng ly thân từ đó. Mình ra mở công ty mới, lúc này đối tác cũng đi theo công ty mới với mình nên công ty cũ còn là vỏ bọc vì không có người có năng lực quản lý. Khi mình đi, đương nhiên công ty cũ xuống dốc và họ bắt đầu sợ trách nhiệm. Lúc này lại tìm đường thoái thác công ty cũ lại cho mình. Chồng lại nhờ vã mình lo giải quyết một số thủ tục hành chánh cho công ty hang tháng mình vẫn làm vì dù sao cũng là mình làm thì mình biết, bỏ cho chồng ổng loay hoay chẳng ra trò trống gì. Rồi qua lại, chồng năn nỉ nhận lỗi vì không muốn anh em trong nhà giận nhau nên mới không bênh mình, chứ ổng biết mình không có lỗi, hai vợ chồng mình bỏ qua và quay lại ở với nhau dù gia đình chồng không hề ưng bụng chuyện chồng quay lại với mình. Nhiều lúc ở bên cạnh vợ mà chẳng dám nhìn nhận. Mình cũng thấy chồng nhu nhược làm mình mất lòng tin.


Đã thế, cách hai tháng, mình bỗng nhiên phát hiện chồng lại tòm tem với 1 em 9x làm em này có thai, phải làm nhiều chiêu mới phanh phui được sự việc. Em ấy nói với mình đã giải quyết thai và rời xa chồng mình khi mình cho em ấy biết sự thật là em ấy bị chồng mình gạt. Sự việc lở dỡ cha mẹ mình buồn và khuyên mình nên ly dị vì đây là đỉnh điểm rồi. Lúc này mình phát hiện mình cũng mang thai. Mình tự biện hộ có lẽ trong thời gian ly thân anh ta thiếu thốn mới đi tìm gái chăng? Nhưng thật lòng mình cay đắng lắm.


Từ khi sự việc ngoại tình của chồng lỡ làng ra chồng mình có xin lỗi cha mẹ mình và hứa không tái phạm, hơn tháng nay mình bị thai hành chồng cũng lăng xăng lo lắng tỉ mỉ từng món ăn cho mình, mình muốn gì cũng chiều lòng. Nhưng mình vẫn phát hiện anh ta tiếp tục đi chơi gái massage và đi qua đêm. Mình phản đối dữ dội và làm đơn ly hôn, cả hai cũng ký nhưng mình chưa đi nộp.


Mình nản quá, chẳng còn tha thiết cuộc hôn nhân này, mình sợ đứa bé sẽ thiệt thòi và vướng bận cho cả hai. Sau nhiều lần suy nghĩ mình không biết có nên bỏ nó đi hay giữ lại dù quyết định bỏ đã nghiên hơn rồi. Trong khi mình từng khuyên em 9x nên giữ thai của chồng mình vì lúc đó mình chưa biết mình cũng có thai. Mình thấy không sãn sàng làm mẹ cho một người chồng đổ đốn này. Nhưng mình không đành lòng ra tay bỏ thai, ai đó cho mình xin một lời khuyên đi, làm ơn đi.