Không có gia đình chồng cuộc sống còn hạnh phúc hơn!
Không biết có ai như tui không,cũng từng có bmc,gd nhà chồng,cũng từng cố lấy lòng họ,nhưng rồi thì cũng bao nhiêu cố gắng chỉ vì "không vừa ý" bởi 1 chuyện rất nhỏ với gd họ mà họ quy kết,khủng bố tinh thần mình hàng ngày.Đến nỗi họ lôi kéo cả gd họ để "chỉ bảo" mình,tìm mọi cách để "kích động" chồng mình...
Mình suy nghĩ,cs sau khi lập gd chỉ là thế,thôi sao???Lúc nào cũng lo đối phó,trách nhiệm ngoài ra còn lãnh thêm nhiệm vụ cao cả là làm nhà "từ thiện" cho cả họ hàng,gd nhà chồng để trở thành dâu thảo,dâu hiền.
Thế "ai" vì mình nhỉ?1 suy nghĩ thật đơn giản!
Suốt một thời gian,tuy không phải dài nhưng cũng không hề ngắn mình đã sống "cho" cảm xúc người ta,chỉ sợ nhà họ phải lo thêm cho mình.Đám cưới đã tự lo rồi lại còn biếu thêm tiền cho bmc,tự lo tiền nhà thuê,tiền nợ của c,thậm chí đôi lúc 2 vc còn không có đủ tiền đong gạo,bọn họ thì ăn sung mặc sướng,tiền gứi ngân hàng,đất đai tiền mặt cho hết các cô con gái(mặc dù chúng nó đã đi lấy chồng),đồ ăn vất thừa thãi,thế mà hở tí lại vay khéo tiền,haizz!
Rồi thì "tức nước cũng vỡ bờ" mình không thể tin nổi,1 gd luôn tự hào là gd gia giáo ở quê lại có cái hành xử thật kém văn hóa.Mẹ chồng ơi,mẹ bảo mẹ không biết gì ư,xl mẹ nhé,tất cả những lời lẽ đó mẹ không tiêm vào đầu cc thì con đi đầu xuống đất,con đọc được cái tin nhắn đó mà chưa bao giờ tay con "run" như thế,con chỉ thể bảo với chồng con là ra phường mang đơn li dị về đây,nếu a không giải quyết dứt điểm,e đã làm gì mà suốt ngày gd a chửi em thế???xúc phạm cả đến gd em,cả cái nơi mà chính anh cũng đang sống.Và đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi hả a?Việc này a tự giải quyết e không muốn nói thêm bất kì lời nào với nhà anh nữa,nếu không có lời xl từ cc.
Thế là giờ chả có gdc nữa,nhưng chưa bao giờ hai đứa lại cảm thấy thoải mái như bây giờ,được sống chính cho cảm xúc của mình,kể từ khi kết hôn!