Không có cảm giác yêu thuơng gì chồng và gia đình chồng cả, phải làm sao
webtretho k đăng bài này lên fb nhé, vì trên fb ck và gđ ck có fb webtretho nên mình k muốn họ đọc đc. Xin cảm ơn
Chào các mẹ,
mình viết nhanh chuyện của mình thôi. Hơi lủng củng, k gọt giũa, lủng củng như tâm trạng mình bây giờ.
mình lấy ck được hơn 1 tgian ngắn và có 2 bé song sinh đẹp, ngoan và thông minh như thiên thần. Nhg mình qđ cưới khá vội. K fai vì yêu, cg chằng biết vì gì vì ck lại là ng đứng bét hạng trong list nhg ng theo đuổi mình và mình từng đánh giá đây là ng vô cùng nhàm chán, ăn nói như dở hơi. K hợp, ngoại hình kém, k khoẻ mạnh nên mình k bao h nghĩ sẽ lấy ng này. Nhg đùng cái mình gật đầu vì mình thik cảm giác bình yên chắc chắn và an toàn, còn nhg đối tượng cao giá khác thì mình lại k yên tâm khi cưới về. Cưới nhau khi không có qtr yêu đương tìm hiểu j, gật đầu là cưới luôn thôi. K biết có fai do k hợp nhau k nên mình k có 1 tý cảm giác gì vs ck và gđ ck,. mình k có cảm giác gì cả, sinh hoạt vc cg như nghĩa vụ, k thik. Mình có cảm giác mệt mỏi nặng nề khi về nhà ck, dù nhà ck cg hiền. Mình nghĩ nếu giờ hắn lôi đơn ra mình sẽ ký ngay và luôn k lưu luyến chần chừ j, nhg nghĩ đến thiên thần của mình mình lại xua bỏ ý định chia tay. Nhg mình sống k có cảm giác tnay mình thấy vô nghĩa quá.
Mình viết hơi lủng củng nhg là vì mình đg chán quá ấy mà, mình thấy cãi nhau xong ko nói chuyện vs nhau thì mình thấy rất thoải mái, vì nch thì mình thấy rất khó chịu, vì k hợp nhau, nên hay nói cho qua chuyện. Vc ngta mà cãi nhau ngta sẽ thấy buồn, mình chả thấy gì cả, chỉ thấy chán vì k biết tiến hay lui thôi. Mình chả thiết gì cả ck và gđ ck thì làm sao bi h nhỉ.
các bạn đừng nghĩ mình có mqh bên ngoài nhé, mình sống vô cung nghiêm chỉnh, thậm chí từ khi cưới xong mình bận học và làm mà còn gặp cô bạn thân đc đúng 3 lần chứ đừng nói gặp ng con zai khác. Mình yêu thiên thần của mình vô cùng và chỉ dành hết time cho con thôi. Nhg vì chán cs gđ nên nhiều khi cũng nghĩ lệch lạc, và nếu tình trạng này kéo dài có khi mình sẽ có hđ sai trái mất. Mình nghĩ là thế. Dù giờ mình k nchueyn vs con zai lun ý, đồng nghiệp hay bạn cùng lớp nam cũng nói sơ qua hoặc chả nói j lắm vì mình có đi giao lưuu đâu, k có thời gian.
mình thấy sống vật vờ quá, lờ đờ k cảm xúc. Ck hội tụ những điểm mình ghét nhất, thế mà mình vẫn lấy, đã thế mình vốn "k fai dạng vừa" cả về tài chính, học thức. Cviec, ngoại hình nên lại càng dễ thất vọng về đối phương. Giờ chán quá. Mình vốn nghiêm túc và nếu mình yêu gđ mình sẽ cùng vun đắp để chỉ 1-2 năm là sẽ có nhà đẹp xe đẹp con khoẻ con ngoan con thông minh, nhg giờ mình có tiền mà mình còn chả thèm mua nhà mua xe, vì thấy gắn kết vs con ng này ở nhà xấu hay nhà đẹp, gần nhau hay xa nhau, cũng đều thấy nhạt nhẽo. Giờ làm tnao nhỉ, ngta chả làm gì sai, mình chả làm j trái, con thì quá tuyệt vòi, chỉ mỗi tội thấy ck quá nhàm chán và k yêu k trọng k nể phục đc. mình như cái cây k biết rung động ý, giờ k biết làm sao.
mà vì chán nên mình k thể nào nch ngọt ngào hay tôn trọng hắn đc, dù hắn hơn tuổi mình, mình như là nói chuyện vì nghĩa vụ vậy
webtretho k đăng bài này lên fb nhé, vì trên fb ck và gđ ck có fb webtretho nên mình k muốn họ đọc đc. Xin cảm ơn