Chào các bạn!


Tình hình là tháng 11 này mình sinh em bé, quê mình ở miền Trung. 2 vc thuê phòng trọ ở trong này đi làm. Mình và chồng đều là nhân viên sale nên thu nhập không ổn định. Chủ yếu trụ cột chính vẫn là mình. Mình tính tháng 10 này sẽ nghỉ sanh về quê. Đợi sanh xong rồi vào tp làm lại. Khi đó chắc sẽ thuê nhà nguyên căn + nhờ bố ruột mình vào trông em bé giúp ( bà ngoại vẫn phải đi làm). Tuy nhiên, gần đây, bạn bè mình bảo mình không nên để chồng ở lại 6 tháng trong này và chỉ có 1 mình, vì như thế thì sẽ không ổn. Tất nhiên, chồng mình thì mình tin, nhưng 6 tháng trời vợ con 1 nơi, chồng 1 nơi thì cũng thật là khó có thể hiểu được mọi thứ sẽ thế nào? Mình đang tính 2 giải pháp : 1 là chồng sẽ ở trong này 1 mình, nhưng 1 tháng về quê thăm con 1 lần. 2 là sau khi sinh xong 1 tháng, mình sẽ ôm con vào đây thuê nhà ở, và nhờ bố mình vào trông cùng. Đây thực sự không hẳn vì mình sợ chồng lén lút ngoại tình hay có gì thay lòng khi mình về quê ở, mà hơn hết, mình muốn anh ấy có trách nhiệm và có sự gắn kết với con. Kinh tế 2 vc đi làm cũng ko tốt, nên thuê nhà nguyên căn cũng là 1 vấn đề lớn. Mình chẳng biết nên làm sao, giải quyết thế nào vừa tiết kiệm, vừa giữ được tình cảm vợ chồng và để anh ấy hiểu anh ấy có trách nhiệm với con.


Mình xin các bạn và anh chị hãy cho mình 1 giải pháp. Cảm ơn vì đã đọc tâm sự của mình.