Chào các mẹ. Mình 26 tuổi, là cô gái năng động. Mình có mối tình 7 năm rất mặn nồng.Người yêu hơn mình 3 tuổi nhưng học cùng lớp đại học ( học rất giỏi). Thời gian cứ thế trôi, ra trường rồi mỗi người làm mỗi nơi. Không ai muốn từ bỏ công việc tốt của mình để theo đối phương. Rồi mình đi tu nghiệp sinh ở nước ngoài 1 năm. Anh không cho mình đi, nhưng mình vẫn kiên quyết. Ra nước ngoài rồi, mình đã sai lầm khi không những không động viên những khi anh khó khăn mà còn so sánh anh với người này người kia. 3 tháng trước khi mình về nước, anh nói lời chia tay và quen người mới vì đã chịu đựng quá nhiều và quá lâu. Ngày mình về, mình níu kéo và xin anh cơ hội để sửa sai, anh đắn đo không biết chọn ai. Gia đình anh ngăn cản anh với người mới vì cô này nuôi con một mình do người yêu không thừa nhận đứa bé ( có tổ chức đam cưới giả rồi vờ ly hôn với một anh khác). Cô gái kia thấy anh không dứt khoát thì chủ động dừng liên lạc. Anh tìm đến mình nhưng sau 1 tháng, cảm thấy không còn cảm giác với nhau, anh nói xin lỗi vì không còn yêu mình nữa, ở bên cạnh cô ấy anh mới thấy thoải mái. Anh và cô gái kia quay lại với nhau. Rồi gia đình anh ngăn cản quyết liệt hơn. Anh lại tìm mình và xin mình cho anh nửa tháng để giãn ra từ từ với cô kia vì anh nhận ra với cô ấy không phải tình yêu, anh biết ơn vì lòng vị tha của mình. Mình vốn không còn tin anh, mình khó chịu vì trong nữa tháng thử thách anh vẫn gặp cô kia, cô ấy nói đã nhìn thấy lựa chọn của anh là mình nên ra đi lần nữa. Anh nói mong mình cho anh cơ hội nhưng lại không thấy thể hiện gì, mình nói thì anh mới làm theo. Hàng ngày anh chủ động nhắn tin trước nhưng mình vẫn cảm thấy nó rất gượng ép. Mọi chuyện những tưởng cố gắng sẽ qua vì cần thời gian để ổn định trở lại, nào ngờ trong 1 lần mình nói muốn chia tay vì không còn tin anh, gia đình mình không cho quen anh nữa sau bao nhiêu lần quay tới quay lui, vì bạn bè biết mình quay lại với anh họ sẽ cười mình, vì mình cảm nhận anh yêu cô gái kia thật sự... Anh nói vậy thôi tùy mình, thật ra anh cũng cố gắng chứ trong lòng anh không thể quên cô gái ấy. Anh sẽ bất chấp tất cả để đến với cô ấy. ( Hóa ra tất cả là anh lừa mình)
Mình đau khổ lắm, mình cảm nhận được anh ấy yêu cô gái kia thật lòng và tình yêu với em nó đã qua. Trong mắt anh ấy mình là đứa ngu ngôc, tù bỏ công việc tốt để đi 1 năm, về thì làm lại từ đầu rồi thất bại trong kinh doanh. Anh không muốn gắn bó với một người không thông minh như vậy.
Biết là không thể cứu vãn,cuộc tình này phải chấm dứt. Nhưng 7 năm làm sao mà quên được, thật lòng mình vẫn mong có thể hàn gắn với nhau dù đôi lúc thấy mình không nên dây vào câu chuyện rắc rối này vì không thể tin tưởng anh ấy. Hiện tại mình không thể mở lòng với ai, ngồi một mình lại ân hận vì những sai lầm của mình. Xin hãy tư vấn cho mình.