Không biết diễn tả cảm xúc thế nào, chỉ một từ "shock" về vợ.
Là một người đàn ông hiện đại và tôn trọng phụ nữ, tôi gặp và yêu cô ấy vào mùa hè năm 2011 và kết hôn 2013. Trước tôi cô chưa hề có quan hệ tình cảm đồng tính nào, giới tính như một người con bình thường, cưới nhau 3 năm cùng vượt qua nhìu sóng gió có những lúc tưởng chừng rời xa nhau. Tôi thay đổi ngày một tốt hơn thành 1 người đàn ông biết nghĩ và lo cho gia đình. Mùa hè năm nay 2016 đúng ngày kỷ niệm ngày cưới tôi phát hiện em có nhắn tin và chat với 1 người lạ qua đt với giọng điệu như hồi chúng tôi mới quen và xưng hô "anh" "em". Tôi hỏi thẳng vợ và biết được đó là 1 cô bạn học chung cấp 3 giờ là transguy, và xưng hô như thế để cô bạn kia không tủi thân. Tôi ko suy nghĩ gì nhiều vì vợ mình trước nay rất bình thường, rồi một hôm em nói " Em xin lỗi, anh là một người đàn ông tốt nhưng cảm giác em dành cho anh nó trôi từ từ mất rồi và em yêu cô ấy" tôi chết lặng đi vài phút. Bao kế hoạch tương lai và tình yêu tôi dành cho cô ấy, giờ tan vỡ hết. Cô ấy bảo cô ấy nghi ngờ mình là les từ nhỏ rồi mà do gia đình nên cô ấy chôn đi cái bản ngã đó, giờ ra riêng được rồi cô ấy bung ra giới tính thật. Tôi cứ đặt câu hỏi về chuyện vc với cô ấy và cô ấy nói năm tháng qua vẫn yêu tôi, gần gủi tôi mà ko chút khó chịu nào. Giờ tôi không biết phải làm sao khi cô ấy muốn ly hôn để sống được giới tính thật, biết rằng điều đó là đúng vì tình cảm mà. Nhưng tôi vẫn không biết phải làm sao !? Làm sao với cái tình yêu còn dành cho cô ấy quá nhiều. "Tứ đổ tường" tôi bị dính mỗi cái hút thuốc đôi chút, ngoài ra tuyệt đối chưa bao giờ đụng vào những thứ khác. Luôn quan tâm vợ, nhất là tâm lý. Giờ mọi thứ đổ hết vào giới tính trời sinh, tình cảm. Giờ tôi rối không biết vợ tôi có đồng tính thật không hay là do thế nào... Tôi chưa bao giờ kỳ thị người đồng tính nào cả vì bạn bè của tôi lẫn vợ có khá nhiều người trong thế giới thứ 3 đó. :(:(