Các bố 4rum này giúp em thanh minh vs, chả biết các mẹ tư vấn kiểu gì mà cái con vk em giờ nó như 1 con động rồ ấy. Hjx,


Em năm nay 22t vợ em 20, cũng chưa chín chắn lắm. vc e cưới nhau cũng được hơn 1 năm rưỡi,cũng hạnh phúc lắm, bác sĩ bảo cưới nên phải cưới hề hề :D cái hĩm nó cũng được hơn 11 tháng r ạ. Trước đây lúc yêu thì nó hay ghen , động tý là ghen nhưng em còn đối phó được, nịnh nịnh tý làm cái mặt giả nai hối lỗi cái là lại mềm nhũn ra ngay. Cứ tưởng lấy về là nó bớt được cái tính hoạn thư đi, vs cả làm dâu mẹ em kiểu gì cũng bị mẹ em trị. ai ngờ càng ngày nó càng đốn mạt, chả biết nó dỗ ngon dỗ ngọt thế nào mà kéo luôn bà nội về phe nó, mẹ em hay chiều em lắm, đấy mà chả hiểu sao nó mưu hèn kế bẩn gì mà mẹ em cấm em k có nhậu nhẹt đêm khuya gì cả. Cứ 10h tối là phải ở nhà trông con hix thế có khổ không cơ chứ, ae bạn bè chiến hữu là toàn phải đợi ngày lễ ms đc chạm mặt nhau :(


Các bác bảo em cả ngày đi làm về mệt,muốn lên tắm 1 cái cho nó nhẹ người mà nó cứ ôm ôm hôn hôn hít hít em bực vãi nhưng vẫn cố nói nhẹ nhàng : " để a tắm cái đã " thế là mặt nó xị ra.


Lúc em đang chơi điện tử thì nó cứ đứng ngoài nói nói, vừa ru con vừa nói các bác ạ. Kiểu cái game em chơi lúc đăng nhập có cái hình con nhân vật 3D nó mặc bikini ấy, thế mà nó cũng đem ra nói luôn được : " xem toàn xem mấy con trần truồng, thích mấy con trần truồng có thiết tha gì vợ con đâu " lớn tiếng vs nó thì sợ cái hĩm giật mình nên thôi.


Bảo thế có bực k chứ các bác :(( đấy là những cái như thế em vẫn còn chịu được chứ h chắc em k sống nổi nữa rồi.


Chả là hôm thứ 5 tuần trước em có đi bơi vs mấy ace ở cty, có đứa em nó sn 94 làm cùng, nó ms ra chụp vs em 1 bức ảnh để up lên fb, có gì đâu đi bơi thì mặc đồ bơi nó gợi cảm, con bé nó teen teen thì chu môi lên ghé hơi chạm mặt em tý thôi, tay em thì cũng vòng qua eo nó, ae vô tư chả có gì cả, ấy thế mà đấy. Về nhà nó nhìn thấy nó làm ầm ĩ hết lên, lên fb xoáy này xoáy nọ ngượng ơi là ngượng, tự nhiên dính quả oan to đùng, bà nội cũng bênh nó luôn. Nó mắng em 1 trận, e giải thích đủ kiểu mà nó k tin, e chán cũng bơ đi luôn cho nó nói 1 mình, lúc em vào mạng xem tin bóng đá tý mà nó đuổi em ra nó tranh máy luôn, em cũng mặc kệ, 2 bố con lại ngồi xem Xuân Mai. Từ hôm đấy nó quản em như quản e như quản tù giam lỏng, đi về là phải đúng giờ, nhiều lúc tranh thủ đi uống cốc bia vs ae mà ae với nhau ngồi uống là phải lai zai chán chê đến muộn cơ mà nt kiểu gì cũng ăn chửi nên đành ngậm ngùi phóng về. Nó toàn cấm vận em thế các bác ạ , hôm nào cũng bắt nộp thuế :( . tự dưng đương đâu bị ae trong cty gắn cái mác sợ vợ, nhục k biết để đi đâu. Hôm kia em vừa xuống nhà lấy cái thìa để lên pha sữa cho con, vô tình liếc qua màn hình xem thì hoá ra nó đang xem WTT này, em thấy cmt của nó cái gì mà chồng lạnh nhạt, rồi thế này thế kia,.. Vì thấy avatar cái hĩm nhà e e nhận ra ngay, xong bên dưới thì có 1 mẹ tư vấn là : " như thế này là vấn đề r ,.. gì gì đấy:(( hix hix oan cho em không cơ chứ. tối hôm qua nó lại vừa sửng cồ lên vs em, em cay quá đánh xe sang nhà anh rể ngủ luôn :( chị gái e cũng gọi điện xác minh r mà nó vẫn sang tận nơi để xem em có sang thật k r nó bắt e về e k về, chị em ra nói vài câu nó ms chịu về đấy hix,e ở bên này mấy tuần cho nó biết mặt luôn.


Em thì em vẫn yêu vợ em lắm, k dám làm chuyện gì có lỗi vs vợ em đâu nhưng mà nó cứ trẻ con như thế đấy ,có bao giờ chịu hiểu cho chồng nó đâu, hix bực k tả nổi =((


P/s: mong là cái con của nợ kia đọc được cái topic này :@


Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android